SUNDAY, BILLY

(1863-1935)

Billi Sunday được coi là người xuất chúng, mà cũng là món đồ tốt đã được Đức Chúa Trời dùng phấn hưng Hội Thánh Ngài nhiều nơi trong thế kỷ thứ 19.

Billy Sunday sanh nhằm thời kỳ nội chiến ở Hoa Kỳ (1860-1865) ở nông trại cha mẹ mình, gần Ames, Iowa, nước Mỹ. Thân phụ ông chết trên chiến trường, và cho đến năm ông lên 9 tuổi, ông và đứa em phải sống với ông bà nội. Khi ông bà nội qua đời, hai anh em ông phải đi thang lang kiếm ăn và tìm đường đến một Cô Nhi Viện dành cho con em của các cựu chiến binh ở Glenwood, Iowa. Ông sống ở đó cho đến năm 14 tuổi. Ông là một vận động viên điền kinh môn dã cầu đầy tài năng, và là hội viên của câu lạc bộ dã cầu khá nổi tiếng tên là Chicago Club. Ông rất được hâm mộ ở môn thể thao này.

Một đêm kia ông vào một Nhà thờ Tin Lành trứ danh có tên Paciffic Garden Mission tại Chicago. Nơi đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã tiếp xúc với ông, và ông đã trở lại thuận phục Ngài. Sau khi tin Chúa, người ta giới thiệu ông vào làm trong văn phòng của Hội Y.M.C.A ở Chicago. Về sau ông trở nên phụ tá cho nhà truyền đạo J. Wilbur Chapman. Sau một thời gian, ông tự đứng ra mở các cuộc truyền giảng đặc biệt riêng của mình.

Trong chức vụ hoạt động như là một nhà lưu hành truyền đạo khắp nước, ông đã diễn giảng trên 20.000 lần và bình quân mỗi ngày 5 lần, gặt hái được nhiều kết quả quy vinh Danh Chúa.

Bill Sunday về với Chúa ngày 6-11-1935.