Back to Top
Bìa Tăng Trưởng Trong Christ
Danh mục: Chăm Sóc Tân Tín Hữu
Biên tập: Sưu tầm
Thư viện: Định dạng văn bản

Viết bởi Nguyễn Thiên Ý

MỤC LỤC

  1. Phần I - BÀI HỌC VỀ SỰ ĐẢM BẢO
    1. BÀI 1 - Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi
    2. BÀI 2 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN
    3. KHAI TRIỂN GIĂNG 16:24.
    4. BÀI 3 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC ĐẮC THẮNG
    5. BÀI 4 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC THA TỘI
    6. BÀI 5 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN
  2. PHẦN 2 NHỮNG BÀI HỌC VỀ NẾP SỐNG CƠ ĐỐC
    1. BÀI 6 - ĐẶT CHÚA ƯU TIÊN MỘT
    2. BÀI 7 - NĂNG LỰC TỪ CHÚA
    3. BÀI 8 - LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI 
    4. BÀI 9 - TÌNH YÊU THƯƠNG
    5. BÀI 10 - DÂNG HIẾN
    6. BÀI 11 - HỘI THÁNH
    7. BÀI 12 - VIỆC LÀNH
    8. BÀI 13 - LÀM CHỨNG VỀ CHÚA


 

 

 

 

Đức Chúa Giêxu phán rằng: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải-huyền 3:20). Song song với lẽ thật nầy là lời khẳng định trong Phúc Âm Giăng rằng: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Trong sự tin quyết của Bạn rằng Bạn đã tiếp nhận Chúa Giêxu Christ, Con Một Thượng Đế, làm Chúa của cuộc đời mình và thể theo Lời Chúa được trưng dẫn ở trên, thì Bạn đã trở thành một người con của Chúa.

Nhiều người đã phạm một lỗi lầm là đo lường sự cứu rỗi của họ bằng cảm xúc của riêng mình. Mong Bạn không vấp phải lỗi lầm nầy. Hãy tin Đức Chúa Trời! Tin Ngài như Lời Ngài đã phán: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời” (IGiăng 5:13).

Trong khuôn khổ giới hạn của tập tài liệu nầy, khó lòng mô tả đầy đủ mọi kết quả mà Bạn có thể nhận được khi tin nhận Chúa Giêxu Christ. Một em bé sơ sinh có thể được sinh ra trong một gia đình giàu có và sẽ trở thành người thừa hưởng mọi đều tốt lành như: có cha mẹ, anh chị em , nhà cửa, ruộng vườn, đất đai tốt v.v...; nhưng tại thời điểm em mới được sinh ra, không cần thiết phải thông báo cho em bé ấy mọi điều mà em sẽ thừa hưởng. Có nhiều điều quan trọng hơn cần phải được quan tâm và thực hiện trước. Em bé ấy cần phải được bảo vệ, bởi vì em đã được sinh vào trong một thế giới đầy dẫy mọi hiểm nguy và kẻ thù. Trong nhà bảo sinh, em được những bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng với các bao tay đã được sát trùng cẩn thận, e rằng em sẽ bị nhiễm trùng chăng? Em bé cũng cần được tiếp chất dinh dưỡng thường xuyên và cần được bảo bọc để tránh khỏi phải gặp khí hậu nóng quá hay lạnh quá v.v...

Bạn đã trở thành một người con của Chúa; Bạn đã được sinh vào trong gia đình của Ngài như là một em bé sơ sinh thuộc linh. Bạn có nhiều tiềm năng để sống một đời sống đắc thắng vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng tôi ao ước chia sẻ với Bạn vài lẽ thật căn bản ngõ hầu giúp Bạn được mạnh mẽ hơn trong Chúa và bảo vệ Bạn an toàn khỏi mọi tấn công, bức hại của Satan.

Trong IPhierơ 2:2, Bạn sẽ đọc được câu nầy: “như trẻ con mới đẻ vậy, anh em hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” Và trong Công vụ 20:32, Bạn sẽ đọc được, “Bây giờ, tôi phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho Đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng”. Lời của Đức Chúa Trời bây giờ là thức ăn thuộc linh và sẽ gây dựng Bạn trong đức tin.

Có lẽ Bạn đã có một quyển Kinh Thánh. Nếu không, hãy tìm cách để có một quyển và bắt đầu đọc mỗi ngày cách trung tín. Một điều quan trọng mà Bạn cần làm đó là hãy bắt đầu biệt riêng ra một thì giờ nhất định, nếu được vào buổi sáng là tốt nhất, để đọc và học hỏi lời của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện. Bạn có thể bắt đầu đọc từ sách Phúc Âm Giăng hay Phúc Âm Mác.

Cách để Lời Chúa có thể được trồng một cách hữu hiệu vào trong đời sống của Bạn đó là Bạn bắt đầu học thuộc lòng những câu Kinh Thánh chính yếu. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Thi-thiên 119:9 chép như vầy “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa”. Rồi kế đến câu 11, tác giả Thi thiên thưa cùng Chúa rằng: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.’’ Lời của Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta những câu giải đáp cho những nan đề trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên chúng tôi khích lệ Bạn hãy giấu Lời Chúa – học thuộc lòng và ghi nhớ Lời Ngài – trong lòng Bạn để đời sống tâm linh của Bạn được trở nên mạnh mẽ hơn. Trong loạt bài học này sẽ có tất cả là 13 câu Kinh Thánh ghi nhớ để Bạn học thuộc lòng.

Nhưng trước hết, hãy lưu ý đến một kẻ thù mới mà Bạn sẽ phải đối diện. Trước khi Bạn tiếp nhận Đấng Christ, Sa-tan có thể sẽ không quấy rầy hay tấn công Bạn cách đặc biệt. Nhưng bây giờ, Bạn đã rời bỏ hàng ngũ của hắn và gia nhập vào trong gia đình  của những người tin nhận và phục vụ Con của Đức Chúa Trời và sống theo Lời Ngài. Bạn không còn ở dưới sự cai trị của Sa-tan nữa. Bây giờ Bạn đang thuộc về Đấng Christ là Đấng đã mua chuộc Bạn bằng giá rất cao rồi – một giá trả bằng chính mạng sống và huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. Bạn cần biết chắc chắn rằng Satan sẽ tìm đủ mọi cách để cám dỗ và tấn công Bạn.

Cách duy nhất mà chúng ta có thể thắng hơn Satan là khi chúng ta sử dụng khí giới do Đức Chúa Trời đã cung cấp. Êphêsô 6:17 chép như vầy: “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” Lời của Đức Chúa Trời là gươm của Đức Thánh Linh – là khí giới tấn công của chúng ta. Trong câu 16 của đoạn nầy, chúng ta cũng được khuyên “phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.” Đức tin là thuẫn đỡ của chúng ta. Và như thế, khi Lời của Đức Chúa Trời là cội nguồn của đức tin chúng ta, thì Lời của Ngài cũng là khí giới tự vệ của chúng ta nữa.

Trong Mathiơ 4:1-11 Bạn có thể đọc và thấy thể nào chính Đức Chúa Giêxu cũng đã bị Satan cám dỗ trong ba trường hợp đặc biệt khác nhau. Và Chúa Giêxu đã đánh bại Satan trong từng trường hợp một bằng cách dùng Lời của Đức Chúa Trời, đặt chính Ngài dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Nếu đây là cách duy nhất mà Chúa Giêxu đã dùng để đối phó với kẻ thù Satan, thì chúng ta càng cần phải sử dụng khí giới nầy – là chính Lời của Đức Chúa Trời – trong trận chiến thuộc linh với ma quỉ gấp bội phần hơn nữa!

Phần I - BÀI HỌC VỀ SỰ ĐẢM BẢO

Được bảo đảm là “vượt qua mọi nghi ngờ”. Những bài học trong loạt bài về Sự Đảm Bảo sẽ giúp Bạn được bảo đảm hay “giúp Bạn thắng hơn mọi nghi ngờ” trong việc liên hệ đến những lời hứa căn bản mà Đức Chúa Trời đã dành cho tất cả Cơ Đốc Nhân. Bạn sẽ được thuyết phục về những thực tế mà các lời hứa nầy đem lại trong cuộc đời của mình khi Bạn học thuộc lòng, suy gẫm, học hỏi và ứng dụng những câu Kinh Thánh đã được giới thiệu trong tập bài học nầy.

Hãy luôn luôn học thuộc lòng những câu Kinh Thánh ghi nhớ đã được giới thiệu trong phần đầu của mỗi Bài học. (Sử dụng những tấm bìa ghi câu gốc trong phần cuối tập tài liệu nầy) Bạn có thể bắt đầu bằng cách học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ trước, hay có thể Bạn sẽ thích nghiên cứu những câu hỏi liên hệ đến câu Kinh Thánh ghi nhớ trước cũng được. Dầu bắt đầu bằng cách nào đi nữa, hãy cẩn thận ghi nhớ tận tường về đề tài bài học và những lời dẫn giải cũng như câu Kinh Thánh ghi nhớ. (Đề tài cho mỗi câu Kinh Thánh ghi nhớ cũng sẽ giống như đề tài của các Bài học trong tập tài liệu nầy).

Một trong những cách để học thuộc lòng những câu Kinh Thánh ghi nhớ là đọc đi đọc lại đề tài và phần trưng dẫn (còn gọi là địa chỉ) lúc bắt đầu của câu Kinh Thánh ghi nhớ. Thí dụ, để lặp lại câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Bài học đầu tiên, Bạn sẽ phải nói, “Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12”, sau đó nhắc lại nguyên câu. Sau cùng, Bạn cần phải lặp lại phần trưng dẫn một lần nữa.

Học thuộc lòng từng phần một. Nói như thế nầy: “Đảm bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12, Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời ...” Lặp đi lặp lại phần nầy cho đến khi nào Bạn thật thuộc. Kế đó, Bạn lặp lại phần mà Bạn vừa học thuộc lòng đó, cùng học thêm phần kế tiếp Đảm bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12, “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta...” Lặp đi lặp lại tất cả những phần nầy nhiều lần cho thật thuộc. Kế đó học thêm phần kế tiếp. Cứ như thế, lặp lại tiến trình nầy cho đến khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ cách trọn vẹn.

Trong phần cuối của tập tài liệu nầy là những tấm câu gốc ghi lại 13 câu Kinh Thánh ghi nhớ trong loạt bài học “Tăng Trưởng trong Christ”, những tấm thiệp nhỏ và gọn nầy giúp Bạn có thể mang theo trong xách tay hay bỏ vào túi áo, và ôn lại trong khi có thì giờ rỗi rảnh.

Phần quan trọng cần thiết trong việc học thuộc lòng các câu Kinh Thánh ghi nhớ là ôn lại. Tiếp tục học ôn và ôn đi ôn lại những câu đã học thuộc! Việc nầy sẽ giúp Bạn nhớ mãi những câu Kinh Thánh đã học thuộc được. Tập thói quen ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ mỗi ngày. Đem theo mình những tấm câu gốc ghi những câu Kinh Thánh ghi nhớ và lợi dụng những dịp tiện hay thời gian có được để ôn lại bất cứ lúc nào hay nơi nào.

Trong mỗi bài học của tập tài liệu nầy, Bạn sẽ phải:

–        Học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ.

–        Suy nghĩ và nghiền ngẫm về ý nghĩa của câu Kinh Thánh ghi nhớ và trả lời những câu hỏi liên quan đã được đặt ra.

–        Nghiên cứu những câu hay phân đoạn Kinh Thánh liên hệ.

–        Viết thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ ra giấy.

–        Viết ra phương thức áp dụng sự dạy dỗ của bài học trong đời sống hằng ngày của Bạn.

Đi suốt tiến trình học thuộc lòng, suy gẫm, học hỏi nghiên cứu và áp dụng sự dạy dỗ những câu Kinh Thánh ghi nhớ sẽ giúp Bạn hiểu rõ và sống theo nguyên tắc đã được trình bày trên.

 

BÀI 1 - Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: IGiăng 5:11-12

 “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta,
và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống;
ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

IGiăng 5:11-12

Năm câu Kinh Thánh ghi nhớ mà Bạn sẽ học thuộc lòng và nghiên cứu trong loạt bài học về sự đảm bảo sẽ trang bị cho Bạn khi phải đối diện lần đầu với kẻ thù tâm linh. Chiến lược đầu tiên của nó thường là gieo sự nghi ngờ về những điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong lòng của Bạn. Mặc dầu Bạn sẽ không nghe âm thanh của tiếng hắn nói, nhưng nó sẽ thì thầm trong tâm trí của Bạn rằng:

“Có phải nhà ngươi nghĩ rằng ngươi đã được cứu chuộc và tội lỗi ngươi đã được tha thứ chỉ bởi đức tin và việc tiếp nhận Đấng Christ thôi sao? Chắc chắn những điều đó chưa đủ đâu!”

Bạn sẽ trả lời như thế nào trong trường hợp như vậy? Hy vọng duy nhất mà Bạn có để chống cự hữu hiệu lại mọi đợt tấn công đó là chỉ nhờ cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời đã phán dạy thế nào trong trường hợp nầy? Đây là điều tối quan trọng mà Bạn cần biết.

Trên căn bản của “Lời Chứng” nầy – Lời của Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh – Bạn có thể quả quyết rằng Bạn thật có Chúa Cứu Thế Giêxu, và với Ngài Bạn có sự sống đời đời. Nhờ vậy, Bạn mới đắc thắng được thử thách đầu tiên của đức tin. Cuộc tấn công có thể sẽ tái diễn, nhưng bây giờ Bạn có thể đối diện với nó bằng Lời của Đức Chúa Trời đang được giấu trong lòng của Bạn.

 

KHAI TRIỂN IGiăng 5:11-12

Ai ban sự sống đời đời?__________________________________

Sự sống đời đời được tìm thấy nơi nào?______________________

Người nào có được sự sống đời đời?_________________________

Ai không có sự sống đời đời?______________________________

 

“ĐÂY LÀ LỜI CHỨNG”

1) Trong Giăng 20:31, Thánh Giăng đã nói gì về lý do ông viết sách nầy?

_____________________________________________________

______________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO CHÚNG TA”

2) Theo Rô-ma 5:8, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho Bạn cách nào?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3) Êsai 59:2-4 đã liệt kê những hậu quả do tội lỗi của con người đem lại là gì?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

4) Đọc Êphêsô 2:8, 9. Tại sao những nỗ lực của loài người tìm cách đến cùng Đức Chúa Trời đều thất bại? Tại sao những việc lành không thể là phương tiện để đưa con người đến với Đức Chúa Trời?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5)-  Trong IPhierơ 3:18, thì sứ đồ Phierơ đã giải thích phương thức nào Đức Chúa Trời đã làm để đem con người trở lại cùng Ngài?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6) Trong Giăng 1:12, Sứ đồ Giăng đã nói như thế nào về người nhận được món quà cứu rỗi?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

“AI CÓ ĐỨC CHÚA CON THÌ CÓ SỰ SỐNG;”

7) Theo Giăng 5:24, ba kết quả của việc nghe Đạo và Tin Đạo là gì?

HIỆN TẠI___________________________________________________________________________

TƯƠNG LAI_________________________________________________________________________

QUÁ KHỨ__________________________________________________________________________

8) Đức Chúa Giêxu đã hứa điều gì cho những người tin theo Ngài trong

Giăng 10:27-29?___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9) IICôrinhtô 5:17 mô tả điều gì đã diễn ra khi một người trở thành môn đồ Đấng Christ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Bạn đã kinh nghiệm được những biến đổi nào trong đời sống cá nhân của mình? (xin đánh dấu X vào đầu hàng thích hợp)

____ Sự bình an nội tâm

____ Sự nhận thức mới đối với tội lỗi

____ Đắc thắng tội lỗi

____ Tình cảm mới đối với Đức Chúa Trời

____ Lòng ước muốn ham thích đọc Kinh Thánh

____ Thái độ đuợc thay đổi

____ Cảm nhận được sự tha thứ tội lỗi

____ Mối quan tâm mới mẽ dành cho người khác

 

VIẾT THUỘC LÒNG  IGIĂNG 5:11-12

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG IGIĂNG 5:11-12

Hãy suy gẫm IGiăng 5:11-12 và tìm cách áp dụng sự dạy dỗ này vào đời sống Bạn. Làm sao Bạn biết chắc rằng mình có sự sống đời đời?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Giờ đây, Bạn hãy để vài giây phút yên lặng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những gì mà Ngài đã ban cho Bạn trong Đức Chúa Giêxu.

Ôn lại [  ] IGiăng 5:11-12 và đánh dấu x vào ô trống sau khi đã đọc lại đúng và đầy đủ theo trí nhớ.

 


 

BÀI 2 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Giăng 16:24 

“Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn Danh Ta mà cầu xin điều chi hết.
Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được,
hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Giăng 16:24

Một tấn công khác của Satan là làm cho Bạn nghi ngờ về hiệu quả của sự cầu nguyện. Ma quỉ có thể thì thầm bên tai Bạn rằng: “Có phải ngươi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thực sự quan tâm đến mình cách riêng tư không? Chúa đang ở xa ngươi và Ngài chỉ quan tâm đến những vấn đề thật quan trọng mà thôi. Chắc chắn ngươi không tin rằng Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của ngươi – đừng nói chi đến việc mà Ngài đáp lời cầu nguyện của ngươi!”

Nhưng với Chúa Cứu Thế Giêxu là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của cuộc đời Bạn, Bạn có đặc quyền tuyệt đối để thưa chuyện trực tiếp với Cha Thiên Thượng qua trung gian Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời muốn Bạn vững tâm bước vào trong sự hiện diện của Ngài qua Chúa Cứu Thế và trình bày mọi vấn đề của Bạn, vì Ngài thực sự quan tâm đến Bạn và mọi nhu cầu của Bạn. (Xin xem thêm Philíp 4:6 và Hêbơrơ 4:15-16).

Trong câu Kinh Thánh ghi nhớ của bài học này, Giăng 16:24, Chúa Giêxu đã phán với các môn đồ của Ngài trong đêm trước khi chịu đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã không phán rằng họ chưa từng cầu nguyện xin Ngài nhiều điều bằng lời cầu nguyện. Nhưng Ngài phán rằng họ đã không cầu xin “trong Danh Ngài”. Có lẽ chính Bạn cũng đã từng cầu nguyện nhiều lần, nhất là trong những lúc Bạn gặp khó khăn. Nhưng bây giờ Bạn đã là con cái của Chúa Cứu Thế Giêxu, hãy cầu xin trong Danh Chúa Giêxu vì Bạn đang thuộc về Ngài. Cầu xin trong Danh của Chúa Giêxu có nghĩa là cầu xin trong thẩm quyền và công đức của Ngài. Như Đức Chúa Cha đáp mọi lời cầu xin của Chúa Giêxu, thì Ngài cũng sẽ đáp lời Bạn mỗi khi Bạn cầu xin trong Danh của Chúa Giêxu.

Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ, áp dụng lẽ thật của Lời hứa quí báu này và kinh nghiệm được niềm vui về sự đáp lời cầu nguyện.

 

KHAI TRIỂN GIĂNG 16:24.

Cầu nguyện là gì?_________________________________________________________________________________

Bạn nên cầu nguyện trong Danh của ai?______________________________________________________________

Kết quả của sự cầu nguyện là gì?____________________________________________________________________

 

“ĐẾN BÂY GIỜ, CÁC NGƯƠI CHƯA TỪNG NHƠN DANH TA MÀ CẦU XIN ĐIỀU CHI HẾT.”

1. Đức Chúa Giêxu dạy về sự cầu nguyện như thế nào trong Mathiơ 7:7-8?

________________________________________________________________________________________________

2. Những điều kiện quan trọng nào để được Chúa đáp lời cầu nguyện?

Giăng 15:7_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

IGiăng 5:14-15____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

“HÃY CẦU XIN ĐI, CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC”

3. Đặc điểm của sự đáp lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời là gì?

Giêrêmi 33:3______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Êphêsô 3:20______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc Mat 7:9-11. Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài những loại tặng phẩm nào?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Bạn nghĩ thế nào khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin cho những điều mà Ngài biết chắc là sẽ không tốt cho Bạn?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Bạn nghĩ Chúa sẽ làm gì khi biết việc Ngài đáp lời cầu xin của Bạn trong một dịp khác sẽ tốt hơn cho Bạn?

________________________________________________________________________________________________

5. Hãy xem Philíp 4:6-7. Phản ứng thế nào là sai lầm trong khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn?

Phản ứng đúng đắn là gì?___________________________________________________________________________

Kết quả của phản ứng đúng là gì?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

“HẦU CHO SỰ VUI MỪNG CÁC NGƯƠI ĐƯỢC TRỌN VẸN.”

6. Trong Philíp 4:7, sự bình an có được nơi sự cầu nguyện sẽ đem lại cho Bạn những kết quả nào?

________________________________________________________________________________________________

7. Hãy đọc Luca 1:13-14. Điều nào đã xảy ra khi Xachari và Êlisabét

cầu nguyện cho có được một con trai?________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8. Những điều nào ngăn trở việc lời cầu nguyện được nhậm?

Giacơ 4:3________________________________________________________________________________________

Thi-thiên 66:18___________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG GIĂNG 16:24

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Bốn phần quan trọng trong lời cầu nguyện là:

TÔN THỜ: Hướng lòng và suy niệm về Đức Chúa Trời. Ca ngợi về tình yêu thương, quyền năng và sự oai nghi cả thể của Ngài cùng với món quà quí báu mà Ngài ban là Chúa Cứu Thế Giêxu.

XƯNG TỘI: ___________________________________ Nhìn nhận tội lỗi mà mình đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Hãy thành thật và khiêm nhường. Hãy nhớ rằng Chúa biết rõ Bạn và Ngài vẫn yêu thương Bạn.

CẢM TẠ: Hãy thưa với Chúa thể nào Bạn biết ơn Ngài vô cùng về mọi điều mà Ngài đã ban cho Bạn. Ngay cả những thử thách mà Ngài đưa đến. Lòng cảm tạ sẽ giúp Bạn thấy rõ được mục đích của Ngài trên đời sống Bạn.

CẦU XIN: Trình dâng lên Ngài từng nhu cầu cá nhân Bạn hay của người khác cách rõ ràng, chi tiết.

 

ÁP DỤNG GIĂNG 16:24.

Hãy liệt kê 4 vấn đề chi tiết mà Bạn có thể cầu nguyện hôm nay. Hãy yên lặng suy niệm và thưa chuyện với Chúa về những điều trên.

TÔN THỜ_______________________________________________________________________________________

XƯNG TỘI_______________________________________________________________________________________

CẢM TẠ_________________________________________________________________________________________

CẦU XIN_________________________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại cách thông suốt và đầy đủ theo trí nhớ.

[  ] IGiăng 5:11-12 .                  [  ] Giăng 6:24

 


 

 

BÀI 3 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC ĐẮC THẮNG

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: ICôrinhtô 10:13

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có
sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là 
thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ
quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ,
Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có
thể chịu được.”

ICôrinhtô 10:13

 

Một cuộc tấn công khác mà Satan có thể đưa đến cho Bạn sau khi Bạn tin nhận Chúa như thế nầy: Ma quỉ sẽ thì thầm trong tai Bạn rằng, “Ngươi nói rằng ngươi có sự sống thì đúng hoàn toàn, nhưng ngươi là một kẻ yếu đuối, và luôn luôn vẫn chỉ là một con người yếu đuối.”

Ma quỉ sẽ nhắc lại cho Bạn những tội lỗi đã nắm giữ cuộc đời Bạn trong nhiều năm qua. Ma quỉ cũng sẽ chỉ ra những điều lỗi lầm, thất bại sâu kín mà chỉ một mình Bạn biết, và nói rằng, “Ngươi thật yếu đuối, và ngươi không thể nào đứng vững trước cám dỗ này. Ngươi có thể đã đắc thắng những cám dỗ trước, nhưng lần nầy ngươi sẽ thất bại.”

Bạn sẽ trả lời ma quỉ thế nào? Có phải Bạn sẽ thử biện luận cùng nó không? Hay Bạn cố gắng đưa ra những luận cứ của riêng mình? Có phải Bạn sẽ chạy đến với người khác để xem thử họ khuyên Bạn phải làm gì? Hay Bạn sẽ nương dựa vào Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời?

Hiểu biết được Lời Chúa trong ICôrinhtô 10:13 sẽ giúp Bạn tránh được sự tấn công của ma quỉ.

Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Bạn sự đắc thắng. Sự đắc thắng nầy thuộc về Bạn vì Bạn là con Ngài. Hãy tin cậy Ngài và Bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng của Ngài trên những việc quá sức loài người. Bạn sẽ được khích lệ khi thấy hàng loạt những tật xấu được phá vỡ bởi quyền năng siêu việt của Ngài.

 

KHAI TRIỂN ICôrinhtô 10:13

Sự thật về mỗi cám dỗ mà Bạn phải đối diện là gì?____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ai có thể ban đắc thắng cho Bạn khi Bạn bị cám dỗ?__________________________________________

______________________________________________________________________________________

Có phải Đức Chúa Trời dời hay cất sự cám dỗ đi phải không?____________________________________

______________________________________________________________________________________

Nếu không, thì Ngài thực hiện điều gì cho Bạn?_______________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“NHỮNG SỰ CÁM DỖ ... CHẲNG CÓ SỰ  NÀO QUÁ SỨC LOÀI NGƯỜI.”

1. Nguyên nhân chính của sự cám dỗ mà thánh Giacơ mô tả trong Giacơ 1:13-14 là gì?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2. Hãy đọc IGiăng 2:15-16. Ba yếu tố chính của sự cám dỗ là gì?________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Theo lời tuyên bố của thánh Phierơ trong IPhierơ 5:8 thì ma quỉ tìm cơ

hội thực hiện điều gì khi nó cám dỗ Bạn?____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Điều nầy có nghĩa gì đối với Bạn?___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Theo IITêsalônica 3:3 thì Đức Chúa Trời làm điều gì cho Bạn?_________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THÀNH TÍN,”

5. Theo Hêbơrơ 4:15, Bạn biết được điều gì về Chúa Giêxu Christ?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

“MỞ ĐÀNG CHO RA KHỎI,”

6. Bạn có thể làm những điều nào để giữ mình khỏi bị cám dỗ đưa dẫn đến sự phạm tội?

Mathiơ 6:9,13____________________________________________________________________________

Thi-thiên 119:9,11__________________________________________________________________________

IGiăng 5:4-5__________________________________________________________________________

Giacơ 4:7____________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG ICÔRINHTÔ 10:13

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG ICÔRINHTÔ 10:13

Có sự cám dỗ nào thường xuyên đến với Bạn và đang bao vây Bạn?

____________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ, con đường nào Chúa đã mở ra để Bạn thoát khỏi sự cám dỗ đó?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[  ] IGiăng 5:11-12 [  ]ICôr 10:13 [  ] Giăng 16:24

 

 


 

BÀI 4 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC THA TỘI

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ:  IGiăng 1:9

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là
thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,
và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

IGiăng 1:9

Mặc dầu sự đắc thắng cám dỗ chắc chắn là đã thuộc về Bạn, nhưng đôi khi có những lúc Bạn quên mất con đường trốn thoát sự cám dỗ. Bạn sẽ bị thất bại và lại phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Một khi Bạn làm điều đó, thì ma quỉ sẽ làm việc ngay tức khắc:

“Ngươi đã phạm tội. Đáng lẽ ngươi phải là một Cơ Đốc nhân chân chính mà. Những người tín hữu của Chúa không làm những việc như thế bao giờ.”

Nhưng Đức Chúa Trời đã có dự bị Lời Ngài cho những thất bại của các con cái Chúa khi sa ngã phạm tội, như chúng ta thấy trong IGiăng 1:9. Chúng ta sẽ nhận được sự tha tội trọn vẹn từ Đức Chúa Trời khi chúng ta xưng mọi tội lỗi của chúng ta ra cho Ngài.

Xưng tội có nghĩa là thổ lộ tội lỗi và nhìn nhận đó là tội lỗi theo như cách Đức Chúa Trời thấy vậy. Sự xưng tội cách thành thật như vậy cần phải có tấm lòng cương quyết từ bỏ tội lỗi. Không những Đức Chúa Trời chỉ hứa tha tội lỗi cho chúng ta, nhưng Ngài còn rửa sạch mọi sự gian ác và không công bình trong chúng ta nữa.

 

KHAI TRIỂN IGiăng 1:9

Đức Chúa Trời muốn Bạn làm gì đối với những tội lỗi của mình?_

Ý nghĩa của việc xưng tội là gì?__________________________

Trong hành động tha tội cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài thế nào?

 

“NẾU CHÚNG TA XƯNG TỘI MÌNH,”

1. Hãy xem IGiăng 1:8, 10. Thánh Giăng đã nói Bạn cần phải nhìn nhận điều gì về chính bản thân mình?                _________________________________________________________________________________________

2. Bạn cần phải có thái độ như thế nào đối với tội lỗi?

Thi-thiên 139:23-24________________________________________________________________________

Thi-thiên 38:18____________________________________________________________________________

3. Theo Châm Ngôn 28:13 thì điều nào cần phải được cặp theo việc xưng tội của Bạn?

 

“NGÀI LÀ THÀNH TÍN CÔNG BÌNH ĐỂ THA TỘI ... SẠCH MỌI ĐIỀU GIAN ÁC.”

4. Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào trong Thi thiên 86:5?___________________________________

5. Theo Êphêsô 1:7, dựa trên những căn bản nào mà Bạn được tha tội?

_________________________________________________________________________________________

6. Hêbơrơ 10:12 đã nói gì về của lễ mà Đấng Christ đã hi sinh cho chúng ta?

_________________________________________________________________________________________

7. Đọc Hêbơrơ 10:17. Tại sao việc chúng ta tiếp tục có mặc cảm về tội lỗi của mình bị coi là dại dột?

_________________________________________________________________________________________

8. Theo Êphêsô 4:32 thì Bạn cần phải có thái độ thế nào đối với những người đã làm mích lòng hay làm thương tổn Bạn?____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG IGiăng 1:9

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG IGiăng 1:9

Có lẽ trong lúc đang học và làm bài nầy, có những điều được gợi lên trong tâm trí của Bạn, là những việc đã ngăn trở mối liên hệ thông công giữa Bạn với Đức Chúa Trời – có thể đó là những tội mà Bạn đã phạm cùng Ngài trong quá khứ nhưng Bạn chưa từng cầu xin Chúa tha tội cho mình. Nếu có, hãy viết xuống những điều mà Đức Chúa Trời đã giúp Bạn nhớ lại đó.

________________________________________________________________________________________

Hãy xưng những điều nầy ra cùng Đức Chúa Trời, nắm chặt lấy lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho Bạn trong IGiăng 1:9 rằng Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi của Bạn. Và hãy cảm tạ ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài.

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12

[   ] ICô-rinh-tô 10:13

[   ] Giăng 16:24

[   ] IGiăng 1:9

 


BÀI 5 - ĐẢM BẢO ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Châm-ngôn  3:5-6

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
chớ nương  cậy nơi sự thông sáng của con;
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Châm-ngôn 3:5-6

 

Bạn có thể có những thắc mắc về tương lai, ưu tư về đời sống mới mà Chúa dành cho Bạn sẽ như thế nào. Tự hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của Bạn là gì? Ngài có thực sự hướng dẫn cuộc đời của Bạn hay không?

Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của Bạn một khi Bạn nương cậy nơi Ngài hoàn toàn. Ngài sẽ hướng dẫn Bạn cách tuyệt hảo, bởi vì Ngài biết rõ mọi nhu cầu của Bạn, và với sự khôn ngoan, quyền năng và sự giàu có vô hạn của Ngài, Ngài sẽ ban mọi sự tốt nhất cho cuộc đời của Bạn.

Ngài thật xứng đáng với lòng tin cậy phó thác của Bạn.

 

KHAI TRIỂN CHÂM NGÔN 3:5-6

Ba điều mà Bạn được nhắc nhở phải làm theo là gì?___________________________________________________

Khi những điều kiện trên đã hoàn tất, thì Chúa hứa cho Bạn những điều nào?

 

“TIN CẬY ĐỨC GIÊHÔVA.”

1. Hãy đọc Thi-thiên 32:8. Điều nào Bạn có thể tin cậy là Chúa sẽ làm cho mình?

2. Theo Rô-ma 12:1-2, thì những bước nào cần phải thực hiện để kinh nghiệm được ý muốn của Đức Chúa Trời?    _____________________________________________________________________________________________

Ý muốn của Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào?_________________________________________________

3. Trong Giê-rê-mi 17:7, Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh đặc biệt cho những ai?

 

“CHỚ NƯƠNG CẬY NƠI SỰ THÔNG SÁNG CỦA CON;”

4. Đức Chúa Trời phán những lời cảnh cáo nào trong Giê-rê-mi 17:5?

_____________________________________________________________________________________________

5. Hãy đọc Ê-sai 55:8-9, Tại sao chúng ta không nên giới hạn Chúa theo sự hiểu biết của loài người?                        _____________________________________________________________________________________________

6. Đức Chúa Giêxu dựa theo nguyên tắc nào để có những quyết định như đã được mô tả trong Giăng 6:38?             _____________________________________________________________________________________________

 

“PHÀM TRONG CÁC VIỆC LÀM CỦA CON, KHÁ NHẬN BIẾT NGÀI,”

7. Hãy liệt kê ra những “việc làm” nào trong cuộc sống Bạn mà Bạn cần phải “nhận biết” Đức Chúa Trời (thí dụ: chi tiêu tiền bạc, công việc làm, sử dụng thì giờ nhàn rỗi...)___________________________________________________________

Chọn một việc trong danh sách trên và cho biết làm thế nào để Bạn tỏ ra tinh thần “nhận biết” Đức Chúa Trời cách tốt hơn trong lãnh vực nầy?___________________________________________________________________________________

 

“THÌ NGÀI SẼ CHỈ DẪN CÁC NẺO CỦA CON.”

8. Những phương tiện nào đã được Đức Chúa Trời dự bị cho việc tìm biết ý muốn của Ngài?

Theo Thi-thiên 119:105_________________________________________________________________________

Theo ICô-rinh-tô 2:12__________________________________________________________________________

9. Hãy xem Gia-cơ 1:5, Bạn cần phải làm gì trong trường hợp lâm vào những hoàn cảnh mà mình không hiểu rõ?    _____________________________________________________________________________________________

Bạn cần phải cầu xin như thế nào? (Gia-cơ 1:6-7)____________________________________________________

10. Theo Hê-bơ-rơ 10:36, thì điều gì đến trước việc “ý muốn” của Đức Chúa Trời được thành tựu?

 

VIẾT THUỘC LÒNG CHÂM NGÔN 3:5-6.

_____________________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG CHÂM NGÔN 3:5-6.

Mô tả một trường hợp trong đời Bạn mà trong đó Bạn đang cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời?             _____________________________________________________________________________________________

Liệt kê ra những phương cách bày tỏ rằng Bạn tin cậy Chúa trong trường hợp ấy:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

PHẦN 2 NHỮNG BÀI HỌC VỀ NẾP SỐNG CƠ ĐỐC

Khi Bạn đang được tăng trưởng trong đời sống tâm linh của một người Cơ Đốc, điều quan trọng là Bạn cần tiếp tục học hỏi Lời Chúa cách thường xuyên và học cách làm thế nào để áp dụng vào cuộc sống những điều căn bản thuộc về nếp sống Cơ Đốc. Trong phần “Những Bài Học Về Nếp Sống Cơ Đốc” nầy, Bạn sẽ học 8 nguyên tắc và lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho Bạn trong địa vị là con cái Ngài. Bên cạnh đó, cũng có những trách nhiệm và đặc quyền tương xứng mà Bạn cần phải sống thế nào cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có thể khám phá phương cách tốt nhất là mỗi ngày học hỏi vài câu hỏi nêu ra trong bài học hơn là cố gắng hoàn tất bài học trong một lúc. Điều nầy sẽ giúp Bạn mỗi ngày ăn nuốt Lời Chúa cách đều đặn hơn. Hãy nhớ dành riêng ít thì giờ mỗi ngày để ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ. Học thuộc lòng mỗi câu cách chính xác, đầy đủ, từng lời từng chữ một.

Để việc học Kinh Thánh được hiệu quả hơn, Bạn nên có một quyển Kinh Thánh riêng, một quyển Thánh Kinh Tự Điển và một nơi yên tĩnh để ngồi học.

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm-ngôn 3:5-6

 

 


BÀI 6 - ĐẶT CHÚA ƯU TIÊN MỘT

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 6:33

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa
Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho
thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Ma-thi-ơ 6:33

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rất nhiều đặc ân, do đó, chúng ta cũng có một số những trách nhiệm đối cùng Ngài. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết những điều gì Đức Chúa Trời đang mong đợi nơi chúng ta. Điều chúng ta nên đáp ứng đối cùng Đức Chúa Trời là vâng phục và cảm tạ Ngài về tất cả những gì mà Ngài đã thực hiện cho chúng ta.

Trong Thánh Kinh có nhiều lời hứa vô điều kiện. Nhưng hầu như phần lớn những lời hứa liên quan đến sự tăng trưởng đời sống tâm linh đều có điều kiện dựa trên sự vâng phục ý muốn Chúa của chúng ta. Những Bài Học Về Nếp Sống Cơ Đốc nầy nhấn mạnh đến 8 trách nhiệm mà từ đó sẽ giúp Bạn xây dựng một nền tảng cho đời sống Cơ Đốc của mình được mạnh mẽ vững chắc.

Bạn đang sống cuộc đời của mình cho ai? Điều gì đang là ưu tiên số một trong tư tưởng và hoạch định của Bạn? Chúa Giêxu thường thách thức các môn đệ của Ngài đặt lại vấn đề trong sự quyết tâm sống cho Chúa và cho Nước Trời. Ngài phán rằng, “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống, thì sẽ cứu.” (Lu-ca 9:23-24)
Đi theo Chúa bằng phương thức nầy có thể có nghĩa là phải đối diện với những khó khăn thử thách, nhưng ngược lại cũng là một đặc ân được an nghỉ trong Christ, Chúa Giêxu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Trong khi Bạn học thuộc lòng và áp dụng câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Ma-thi-ơ 6:33, hãy tìm biết Chúa Giêxu Christ cách tỏ tường hơn mỗi ngày. Và khi Bạn đặt Chúa, ý muốn của Chúa và công việc của Chúa trước và trên hết trong đời sống hằng ngày của mình, Bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cách đầy trọn, bởi vì Ngài đã hứa sẽ chu cấp cho Bạn mọi nhu cần hàng ngày.

 

KHAI TRIỂN MA-THI-Ơ 6:33

“Mọi điều ấy nữa” là những điều nào? (Xin xem thêm Ma-thi-ơ 6:25-32)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Những điều kể trên là những nhu cần hay xa xí phẩm? (Xin giải thích câu trả lời của Bạn.)                          

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ làm gì nếu Bạn đặt Chúa là ưu tiên một trong cuộc đời của Bạn?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

“NHƯNG TRƯỚC HẾT, HÃY TÌM KIẾM NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ SỰ CÔNG BÌNH CỦA Ngài, ”

1. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm những điều gì?
 

Thi-thiên 37:3 ___________________________________________________________________
 

Thi-thiên 37:4 ___________________________________________________________________
 

Thi-thiên 37:5 ___________________________________________________________________

2. Theo ISa-mu-ên 12:24, xin hãy đưa ra một lý do cho sự phục vụ Chúa cách hết lòng của Bạn

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Hãy đọc ISa-mu-ên 15:22. Đức Chúa Trời mong đợi điều gì hơn là của lễ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Dựa vào các câu Kinh Thánh sau, chúng ta cần vâng theo những mạng lệnh của Chúa như thế nào?
 

Thi-thiên 119:34 _________________________________________________________________
 

Thi-thiên 119:60 _________________________________________________________________

5. Trong IITi-mô-thê 3:16, sứ đồ Phaolô đã nói đến phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để huấn luyện chúng ta trong sự công bình là gì?

_______________________________________________________________________________

 

“THÌ NGÀI SẼ CHO THÊM CÁC NGƯƠI MỌI ĐIỀU ẤY NỮA.”

6.Xin đọc Ê-phê-sô 3:20-21 . Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ cho Bạn bao nhiêu?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Trong Ê-sai 40:11, Đức Chúa Trời hứa sẽ đãi ngộ dân sự của Ngài như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Xin đọc Phi-líp 4:4 và 4:6. Liệt kê hai điều gì Chúa dạy chúng ta là con cái Chúa phải thực hành?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Phi-líp 4:7 mô tả kết quả của việc áp dụng Phi-líp 4:4 và 4:6 như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Phi-líp 4:11-13 cho chúng ta biết thái độ của Phaolô đối với hoàn cảnh hiện tại như thế nào?                 
Làm sao để Phaolô có thể được như vậy?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11. Theo Ma-thi-ơ 6:8, Chúa thấu rõ được những nhu cầu hiện tại của Bạn khi nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG MA-THI-Ơ 6:33

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG MA-THI-Ơ 6:33

Hãy để vài phút yên lặng cầu nguyện xin Chúa giúp Bạn đặt Nước Trời và sự công bình của Ngài lên hàng đầu trong mọi lãnh vực của cuộc đời Bạn.
Xin xem lại Ma-thi-ơ 6:25-32, liệt kê ra bất cứ nhu cầu nào mà Bạn muốn cầu xin Ngài ban cho. Hãy nắm chặt lấy lời hứa của Ngài trong Ma-thi-ơ 6:33 cho việc đáp ứng những nhu cầu cá nhân của Bạn, và cầu nguyện cho những điều nầy. Xin đánh dấu x vào ô trống sau đây nếu Bạn đã Thi-thiên hành điều trên. [   ]

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.
[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm-ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33


 

 

BÀI 7 - NĂNG LỰC TỪ CHÚA

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Phi-líp 4:13

 

“Tôi làm được mọi sự
nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Phi-líp 4:13

Thỉnh thoảng Bạn có thể kinh nghiệm sự thất bại và ngã lòng. Nhưng Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta về nguồn năng lực thật sự của Cơ Đốc nhân. Phaolô đã ghi lại lời hứa của Đức Chúa Trời như sau đây: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (IICô-rinh-tô 12:9)

Nhiều thế kỷ trước đây, Đức Chúa Trời đã phán cùng dân sự của Ngài rằng: ”Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Đây cũng là lời hứa chắc chắn cho chúng ta hôm nay.
Trong tất cả mọi thử rèn và thách thức mà Bạn phải đối diện, sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể nâng đỡ Bạn.

Chúng ta thấy lời hứa về sự ban cho năng lực của Đức Chúa Trời trong suốt Kinh Thánh, như trong Châm-ngôn 18:10: “Danh Đức Giêhôva vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.”

Trong khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ Phi-líp 4:13, hãy mạnh dạn nắm chặt lấy lời hứa về năng lực của Chúa dành cho Bạn trong mọi thách thức và mọi dịp tiện để có thể chứng kiến Chúa hành động trong đời sống hằng ngày của mình.

 

KHAI TRIỂN PHI-LÍP 4:13

Hãy liệt kê những vấn đề mà Bạn đối diện nhưng không thể thực hiện nếu không có năng lực của Chúa.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Theo tinh thần câu Kinh Thánh nầy, chúng ta phải đối diện với những vấn đề nầy như thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

“TÔI LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ”

1. Hãy đọc ICô-rinh-tô 1:26-31. Tại sao Đức Chúa Trời hay sử dụng những người “bình thường” để làm những việc lớn cho Ngài?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Theo Giăng 15:5, Chúng ta có thể thực hiện được những gì ngoài Đấng Christ?
Điều kiện ắt có và đủ để kết quả mà Giăng nhắc đến trong Giăng 15:5 là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Ngoài ra, còn có thêm những điều kiện nào để được kết quả mà Giăng đã nói đến trong Giăng 15:7?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc IICô-rinh-tô 12:9. Chúng ta có nên để cho sự yếu đuối hay thiếu khả năng là nguyên nhân gây nên sự ngã lòng dài hạn không?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tại sao không?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Phao lô đã cảm tạ Chúa điều gì trong IICô-rinh-tô 2:14?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Ba ân tứ mà Chúa ban được liệt kê trong IITi-mô-thê 1:7 là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

“NHỜ ĐẤNG BAN THÊM SỨC CHO TÔI.”

7. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2, Môise đã mô tả Đức Chúa Trời như thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Hãy đọc Nê-hê-mi 8:10. Theo Nê-hê-mi thì nguồn năng lực của chúng ta là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Trong Thi-thiên 18:1, Đavít đã mô tả Chúa thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dựa theo Thi-thiên 18:2, hãy liệt kê những lý do tại sao Đavít nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Nguồn Năng Lực?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Theo Rô-ma 5:8, Đấng Christ đã làm gì cho chúng ta trong khi chúng ta còn là con người tội lỗi?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:16-19. Đức Chúa Trời thêm năng lực cho chúng ta cách nào?                                  
Kết quả của tiến trình thêm năng lực là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Hãy đọc IITi-mô-thê 4:16-18, IICô-rinh-tô 2:14. Tại sao Chúa đã thêm sức lực cho Phaolô?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Qua kinh nghiệm trên, Phaolô đã thêm được lòng tin cậy gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG PHI-LÍP 4:13

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG PHI-LÍP 4:13

Liệt kê một hoạt động, việc làm hay công tác trong tuần đến mà Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy cần nắm chắc Lời hứa trong Phi-líp 4:13, và nương nhờ vào sức lực của Chúa cách tích cực.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13

 


 

 

BÀI 8 - LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Thi-thiên 119:9, 11

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối
mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời
Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để
tôi không phạm tội cùng Chúa.”

Thi-thiên 119:9, 11.

 

Khi chúng ta có Lời Đức Chúa Trời trong lòng, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng khỏi tội lỗi và chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi lãnh vực của cuộc đời chúng ta.

Như khi sứ đồ Phaolô từ giã các tín hữu tại Êphêsô, ông đã phó thác họ trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời và nhắc nhở họ rằng Lời Đức Chúa Trời “có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh” (Công 20:32). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thức ăn để trưởng thành đời sống thuộc linh, và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống đời đời với Đức Chúa Trời. Khi không ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời cách thường xuyên sẽ chắc chắn làm cho đời sống tâm linh chúng ta ngưng phát triển như việc suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến sự sống còn của trẻ em vậy. Sứ đồ Phierơ khuyên chúng ta rằng “hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (IPhi-e-rơ 2:2).

Trong khi Bạn đã học thuộc lòng Thi-thiên 119:9, 11 hãy suy gẫm những cách mà Đức Chúa Trời có thể gây dựng đời sống của Bạn, và tìm xem những bằng chứng cụ thể mà Chúa đã thực hiện sự gây dựng đó như thể nào trong lòng Bạn.

 

KHAI TRIỂN THI-THIÊN 119:9, 11.

Làm thế nào Bạn có thể sống cuộc sống trong sạch?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Điều gì sẽ gìn giữ Bạn khỏi tội lỗi?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI LÀM SAO CHO ĐƯỜNG LỐI MÌNH ĐƯỢC TRONG SẠCH?”

1. Hãy đọc IITi-mô-thê 3:16-17. Lời Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì trong đời sống của Bạn?                            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Kết quả cuối cùng mà Lời Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống Bạn là gì?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Hãy đọc Thi-thiên 1:1-3. Những mưu kế của ai Bạn cần phải tránh?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bạn cần phải có thái độ nào đối với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

Làm thế nào để Lời Đức Chúa Trời có thể ảnh hưởng trên cuộc đời Bạn?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“PHẢI CẨN THẬN THEO LỜI CHÚA”

3. Theo Giô-suê 1:8 dạy chúng ta phải làm gì để có thể sống theo Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Tác giả Thi-thiên đã cầu khẩn điều gì cùng Đức Chúa Trời trong Thi-thiên 119:18?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Theo câu 93 của Thi-thiên 119 thì “giềng mối” của Đức Chúa Trời đã làm gì cho đời sống của tác giả?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“TÔI ĐÃ GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG TÔI, ”

6. Hãy đọc Thi-thiên 19:7-8 và điền vào phần sau đây:

 

Câu

Lời Đức Chúa Trời là gì?

Lời Chúa làm gì?

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

  

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:4. Hãy diễn đạt và viết ra theo ý tưởng của Bạn điều Chúa Giêxu đã nói về Lời Đức Chúa Trời.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Bạn đã áp dụng theo sự dạy dỗ của Cô-lô-se 3:16 thế nào?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Hãy đọc Phục-truyền 6:6-7. Môise đã khuyên dân sự phải làm gì đối với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Phương cách cụ thể hay thực tiễn nào để Bạn có thể chia sẻ Lời Đức Chúa Trời cho người khác?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“ĐỂ TÔI KHÔNG PHẠM TỘI CÙNG CHÚA.”

10. Theo Hê-bơ-rơ 4:12 thì Lời Đức Chúa Trời có thể thực hiện điều gì trong tấm lòng của Bạn?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11. Khi chúng ta ở trong Lời Đức Chúa Trời, Giăng 8:31-32 nhắc đến những kết quả nào chúng ta sẽ được?            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Gia-cơ 1:22-24 mô tả người đọc Lời Đức Chúa Trời rồi lại quên những gì mà mình đã thấy được trong lời Chúa thì như thế nào?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13. Thánh Gia-cơ (1:25) khuyên chúng ta phải đáp ứng thế nào với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG THI-THIÊN 119:9, 11.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG THI-THIÊN 119:9, 11.

Chọn một trong những câu Kinh Thánh ghi nhớ Bạn đã học thuộc lòng là điều Bạn cần phải áp dụng trong tuần này. Viết ra lời cầu nguyện dựa trên nền tảng của Lời Chúa. Để vài giây phút yên lặng cầu nguyện xin Chúa giúp Bạn có thể thực hành theo Lời Chúa dạy.

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây:

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11

 


 

BÀI 9 - TÌNH YÊU THƯƠNG

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giăng 13:34-35.

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới,
nghĩa là các ngươi phải yêu nhau;
như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các người cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ
sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”

Giăng 13:34 -35

Tình yêu thương là gì? Thánh Giăng giải thích, “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (Giăng 4:10).

Đức Chúa Trời là Nguồn của tình yêu thương và là khuôn mẫu trọn vẹn tuyệt đối của tình yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Tình yêu thương của Ngài là sự hy sinh xả thân. Sự chết của Chúa Giêxu Christ là sự nhắc nhở đời đời về đều nầy.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương vô điều kiện. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng rằng tình yêu thương của Ngài thuyên giảm. Vì không đặt trên căn bản chúng ta xứng đáng nhận lấy tình yêu thương của Ngài hay không – vì không một ai xứng đáng đủ để nhận lấy tình yêu thương của Ngài. Dầu vậy, Ngài yêu thương tất cả mọi người.

Thánh Giăng viết rằng: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (IGiăng 4:11). Trong lúc Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ Giăng 13:34-35, hãy suy nghĩ đến những cách mà Bạn có thể bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người khác.

 

KHAI TRIỂN GIĂNG 13:34-35:

Điều răn mới của Chúa Giêxu Christ là gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Chúng ta nên noi theo gương yêu thương của ai?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Khi các tín hữu của Chúa Giêxu Christ bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau giống như tình yêu thương mà Chúa đã yêu họ thì sẽ có những kết quả gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“CÁC NGƯƠI HÃY YÊU THƯƠNG LẪN NHAU;”

1. Những mạng lệnh nào mà Chúa Giêxu Christ đã nhấn mạnh trong Ma-thi-ơ 22:37-39.       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Hãy đọc IGiăng 4:7. Nguồn của tình yêu thương là gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Theo Giăng 3:16 thì Đức Chúa Trời yêu thương ai?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Theo IPhi-e-rơ 1:22 vâng lời Đức Chúa Trời đem lại kết quả gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Thánh Phierơ dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“NHƯ TA ĐÃ YÊU CÁC NGƯƠI THỂ NÀO, ”

5. Hãy đọc Giăng 15:12-13. Chúa Giêxu đã diễn đạt cách Ngài yêu chúng ta như thế nào?                    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Hãy đọc IGiăng 2:5. Thánh Giăng nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong đời sống chúng ta như thể nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Dựa theo IGiăng 2:6 thì điều nào chứng tỏ được mối liên hệ mật thiết giữa một cá nhân với Chúa Giêxu Christ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Trong Ga-la-ti 5:13, Thánh Phaolô dạy các tín hữu thực Thi-thiên sự tự do như thế nào?                       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Hãy đọc IGiăng 4:10 và mô tả tình yêu thương của Đức Chúa Trời như thế nào?                          

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Hãy đọc Giăng 13:1-17. Trước khi Chúa Giêxu ban cho các môn đồ của Ngài điều răn mới “các ngươi hãy yêu nhau” (Giăng 13:34-35), thì Ngài đã diễn đạt tình yêu thương của Ngài cho họ như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“CÁC NGƯƠI PHẢI YÊU NHAU THỂ ẤY.”

11. Hãy đọc IGiăng 3:16-18. Từ câu 17, hãy mô tả một phương cách cụ thể mà chúng ta được dạy về cách yêu thương anh em mình?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Dựa theo IGiăng 3:18, hãy mô tả loại tình yêu nào chúng ta phải bày tỏ cho những người khác?                  

12. Hãy đọc ICôr 13:. Từ câu 4-7, Bạn hãy liệt kê ra những cách mà Bạn có thể yêu thương nhiều hơn và hãy dùng những điều này để cầu nguyện.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


 

“THIÊN HẠ SẼ NHẬN BIẾT CÁC NGƯƠI LÀ MÔN ĐỒ TA.”

13. Viết lại Giăng 13:35 theo ý tưởng và bằng lời riêng của Bạn.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG GIĂNG 13:34-35.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG GIĂNG 13:34-35:

Học ôn lại bài học này trong tinh thần cầu nguyện. Xin Chúa nhắc Bạn nhớ đến một tín hữu nào mà Bạn cần bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn. Sau đó viết ra những phương án thực tiễn mà Bạn sẽ bày tỏ tình yêu thương của mình cho người đó.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35


 

BÀI 10 - DÂNG HIẾN

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: IICôrinhtô 9:7

“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra,
không phải phàn nàn hay là vì ép uổng;
vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.”

IICô-rinh-tô 9:7

 

Đức Chúa Trời có sự giàu có vô tận sẵn dành ban cho con cái Ngài. Chúng ta là người thừa kế mọi sở hữu mà Ngài đang nắm giữ, vì “lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, ” (Rô-ma 8:17)..

Đức Chúa Trời mong đợi chia xẻ những sự giàu có của Ngài cho chúng ta, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Tất cả mọi điều mà Bạn có là từ Đức Chúa Trời. Bạn có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn Ngài bằng cách dâng hiến cách rời rộng – dâng hiến chinh mình, thì giờ, vật chất đang có, tài năng, tiền bạc – cho Nhà Chúa hay những ai đang có nhu cần, đang thiếu thốn.

Dâng hiến là chia xẻ những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta không thể dâng hiến nhiều hơn những gì mà Ngài sẽ ban lại cho chúng ta. Chúa Giêxu đã phán, “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các người mực ấy.” (Lu-ca 6:38).

Trong khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ IICô-rinh-tô 9:7, hãy suy nghĩ đến những cách thực tiễn nào mà Bạn có thể chia sẻ với người khác về những gì Đức Chúa Trời đã ban cho Bạn cách nhưng không.

 

KHAI TRIỂN IICô-rinh-tô 9:7.

Những thái độ dâng hiến nào được Đức Chúa Trời vui lòng?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Những thái độ nào Bạn cần phải tránh?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“MỖI NGƯỜI NÊN TÙY THEO LÒNG MÌNH ĐÃ ĐỊNH MÀ QUYÊN RA”

1. Tóm lược lại IICô-rinh-tô 9:6 nói gì?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Đức Chúa Giêxu đã nói gì về của cải thuộc linh và giàu có vật chất trong Ma-thi-ơ 6:19-21?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Trong Lu-ca 12:15 thì Chúa Giêxu đã cảnh cáo thế nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ thì tại sao Chúa Giêxu đưa ra lời cảnh cáo trên?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Theo Công 20:35 thì Đức Chúa Giêxu nói gì về sự dâng hiến?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“KHÔNG PHẢI PHÀN NÀN HAY LÀ VÌ ÉP UỔNG”

5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:1-4 và mô tả cách ban cho nào được Đức Chúa Trời chúc phước

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Hãy đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 35:4-5. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có thái độ nào khi chúng ta ban phát?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Thể theo ISử-ký 29:9 thì dân sự đã biểu lộ điều gì sau khi họ dâng hiến cho Đức Chúa Trời?                   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Họ đã dâng hiến với thái độ như thế nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Hãy đọc IICô-rinh-tô 8:9. Làm thể nào gương của Chúa Giêxu thôi thúc chúng ta dâng hiến rời rộng?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Thể theo ICô-rinh-tô 16:1-2 thì chương trình dâng hiến thường xuyên mà Phao lô đã đề nghị là gì?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU KẺ THÍ CỦA CÁCH VUI LÒNG.”

10. Hãy đọc Lu-ca 21:1-4. Cái nhìn của Chúa Giêxu về món quà nhỏ người đàn bà góa dâng như thể nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc IICô-rinh-tô 9:8-15. Lời hứa dành ban cho những ai dâng hiến cách vui lòng là gì? (c. 8)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho những ai dâng hiến rời rộng? (c. 10, 11)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

12. Dựa theo Phi-líp 4:18-19, hãy kể ra vài kết quả của sự ban cho?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG IICÔ-RINH-TÔ 9:7:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG IICÔ-RINH-TÔ 9:7:

Những điều nào Đức Chúa Trời đã ban cho Bạn để Bạn có thể chia sẻ lại cho người khác?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hãy xét lại sự dâng hiến của Bạn trong thời gian qua. Phương cách thực tiễn nào để Bạn có thể tăng gia sự dâng hiến cho công việc Nhà Đức Chúa Trời cũng như giúp đỡ những người đang có nhu cần?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] IICô-rinh-tô 9:7
[   ] Thi-thiên 122:1

 


 

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] IICô-rinh-tô 9:7

 

BÀI 11 - HỘI THÁNH

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Thi-thiên 122:1

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
Ta hãy đi đến Nhà Đức Giêhôva.”

Thi-thiên 122:1

Hội Thánh là tập hợp tất cả Cơ đốc nhân chân chính khắp mọi nơi – và cũng bao gồm hàng trăm ngàn Hội Thánh địa phương. Đức Chúa Trời thiết lập những Hội Thánh địa phương nầy để giúp đỡ, gây dựng các tín hữu tăng trưởng đời sống tâm linh. Tại đó, không những Bạn có được sự thông công với các tín hữu khác – nhưng còn có những cơ hội để phục vụ và nâng đỡ họ nữa. Bạn sẽ được “dạy dỗ, huấn luyện trong sự công bình.” (IITi-mô-thê 3:16) bằng Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng rao và dạy dỗ trong Hội Thánh địa phương.

Thánh Kinh dạy chúng ta hãy tìm kiếm mối thông công nầy: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

 

KHAI TRIỂN THI-THIÊN 122:1

Thái độ tốt đẹp nào cần có trong buổi thờ phượng?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ thì điều nào đã khiến Đavít vui mừng khi ông suy nghĩ đến việc đi đến Nhà Chúa?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

“TÔI VUI MỪNG”

1. Hãy đọc Công-vụ 2:42-47. Các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên đã đáp ứng thế nào đối với sự nuôi dưỡng và thông công mà họ được thừa hưởng?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Tại sao Phaolô có thể nói trong ITê-sa-lô-ni-ca 1:2-3 rằng Ông vui mừng về sự tăng trưởng của Hội Thánh tại Têsalônica?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. Trong ITê-sa-lô-ni-ca 2:19-20, Phaolô đề cập một lần nữa rằng các tín hữu tại Têsalônica đã làm cho ông vui mừng. Hãy đọc ITê-sa-lô-ni-ca 2:13 và giải thích lý do khiến Phaolô vui mừng.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

“CHÚNG TA HÃY ĐI ĐẾN NHÀ ĐỨC GIÊHÔVA.”

4. Đức Chúa Giêxu đã hứa điều gì cho những ai nhóm họp lại trong Danh của Ngài thể theo Ma-thi-ơ 18:19-20?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Phaolô đã giải thích một trong những mục đích chính yếu của Hội Thánh trong Ê-phê-sô 4:11-12. Hãy viết lại những câu này theo ý tưởng và lời riêng của Bạn.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:13-15. Điều nào sẽ là kết quả trong đời sống của chúng ta một khi công việc của Hội Thánh thực Thi-thiên theo khuôn mẫu đã được mô tả trong Ê-phê-sô 4:11-12?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7. Thể theo Ê-phê-sô 4:11-15, bên cạnh Mục sư Chủ tọa, ai là người còn có trách nhiệm trong sự tăng trưởng của các tín hữu trong Hội Thánh địa phương?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Thể theo Ê-phê-sô 4:11-15, thân thể của Đấng Christ được gây dựng như thế nào?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

8. Trong ITê-sa-lô-ni-ca 5:12-13, Phaolô dạy chúng ta phải có thái độ hay đối xử thế nào đối với những người lãnh đạo tinh thần của chúngta?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Chúng ta phải noi gương những người lãnh đạo tinh thần của chúng ta như thế nào, theo Hê-bơ-rơ 13:7?                 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

9. Hãy đọc Cô-lô-se 1:13-20. Ai là đầu của Hội Thánh?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Phaolô đã mô tả Hội Thánh như thế nào trong Cô-lô-se 1:18?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

10. Thể theo Rô-ma 10:17 thì kết quả của việc nghe Lời Đức Chúa Trời được tuyên phán là gì?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc Rô-ma 12:3-16. Tóm lượt những sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh nầy về sự tương quan trong thân thể Đấng Christ.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

12. Phaolô đã trông mong điều gì giữa vòng các tín hữu tại Rôma, dựa theo Rô-ma 15:5-6?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

13. Đức Chúa Giêxu đã đặc biệt cầu nguyện điều gì cho toàn thể tín hữu thể theo Giăng 17:20-23?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG THI-THIÊN 122:1:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

ÁP DỤNG THI-THIÊN 122:1:

Hãy ôn lại bài học trong tinh thần cầu nguyện. Đặc biệt lưu ý đến những câu Kinh Thánh và các ý tưởng nào đã giúp Bạn nhiều nhất. Viết một đoạn ngắn và giải thích tại sao Hội Thánh là quan trọng trong sự tăng trưởng thuộc linh của Bạn.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Làm thế nào để Bạn có thể phục vụ Hội Thánh Chúa ở địa phương Bạn cách hữu hiệu hơn?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] IICô-rinh-tô 9:7
[   ] Thi-thiên 122:1

 


BÀI 12 - VIỆC LÀNH

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ê-phê-sô 2:10

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,
đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêxu Christ
để làm việc lành mà Đức Chúa Trời
đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Ê-phê-sô 2:10

Sự cứu rỗi mà Bạn nhận được không đến bởi những việc thiện lành của Bạn. Tất cả chúng ta đã được cứu bởi đức tin, và không bởi những việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, hiện nay Đức Chúa Trời muốn cuộc đời của Bạn được lấp đầy bằng những việc lành – làm những điều gì đúng và có ích lợi cho tha nhân. Có được như vậy chúng ta theo gương Chúa Giêxu là Đấng “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước.” (Công-vụ 10:38)
Duy chỉ bởi đức tin cứu chúng ta, nhưng đức tin đã cứu chúng ta không bao giờ đứng riêng rẻ.

Thánh Phaolô đã viết rằng mọi tín hữu cần phải “lo chăm chỉ làm việc lành: Đó là đều tốt lành và có ích cho mọi người” (Tít 3:8). Trong khi Bạn tìm cách thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời qua các việc lành, Bạn – và những người khác qua đời sống Bạn – sẽ nhận được ích lợi. Và Đức Chúa Trời sẽ được vinh Danh, bởi vì Ngài đã hoạch định những việc lành đặc biệt dành để cho Bạn hoàn tất.

 

KHAI TRIỂN Ê-PHÊ-SÔ 2:10:

Theo Bạn nghĩ, “chúng ta là việc Ngài làm ra” có nghĩa là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Chúng ta được dựng nên với mục đích gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Những việc lành là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“VÌ CHÚNG TA LÀ VIỆC NGÀI LÀM RA, ”

1. Hãy đọc Tít 3:8. Ai là người phải làm những việc lành?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ai là người nhận được lợi ích từ những việc lành đó?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Thể theo Ê-phê-sô 2:8-9, tại sao những việc lành không có phần đóng góp nào cho sự cứu rỗi của chúng ta?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Tóm lượt và ghi lại Tít 3:14

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4. Thể theo Ma-thi-ơ 5:14-16, thì điều nào đáng phải là kết quả cho các việc lành của chúng ta?                  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Hãy đọc Cô-lô-se 3:17. Trong khi chúng ta làm những việc lành thì chúng ta đại diện ai?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“ĐỂ LÀM CÁC VIỆC LÀNH”

6. Các tín hữu sau đây đã được khen tặng những gì và mỗi người được tưởng thưởng thế nào?

Đô-ca (Công-vụ 9:36)___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Phê-bê (Rô-ma 16:1-2)__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ê-pháp-ra (Cô-lô-se 4:12)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:31-46. Liệt kê nhiều cách thực tiễn khác nhau mà Bạn có thể phục vụ Đấng Christ bằng cách làm những việc lành cho người khác:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

8. Thể theo IPhi-e-rơ 2:12, Sứ đồ Phierơ đã nói điều gì có thể khiến người ngoại đạo phải ngợi khen Đức Chúa Trời?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. Theo Ga-la-ti 6:10 thì ai là người mà chúng ta phải làm việc lành cho?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. Những phương cách làm việc thiện nào đã được các phân đoạn Thánh Kinh sau đây nhắc đến:
 

Rô-ma 12:13 ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

IICô-rinh-tô 9:7-8 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Gia-cơ 1:27 ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

11. Thể theo Gia-cơ 2:15-16 thì Gia-cơ đã nói chúng ta có thể chứng minh sự quan tâm chân thật của chúng ta đối cùng những người đang có nhu cầu bằng những điều gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

12. Hãy đọc IITi-mô-thê 3:16-17. Điều nào trang bị cho tín hữu để làm mọi việc lành?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Ê-PHÊ-SÔ 2:10

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Ê-PHÊ-SÔ 2:10:

Ôn lại bài học nầy trong tinh thần cầu nguyện và hãy liệt kê ra nhiều phương cách thực tiễn khác nhau để Bạn có thể làm việc lành cho người khác.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Giờ đây, xin Bạn hãy viết ra tên của một người mà Bạn mong muốn sẽ làm một việc lành trong tuần này,
và khoanh tròn một việc lành trong danh sách mà Bạn liệt kê ra bên trên mà Bạn muốn thực hiện cho người đó.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] IGiăng 5:11-12
[   ] ICô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] IGiăng 1:9
[   ] Châm 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi-thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] IICô-rinh-tô 9:7
[   ] Thi-thiên 122:1
[   ] Ê-phê-sô 2:10


 

BÀI 13 - LÀM CHỨNG VỀ CHÚA

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Mác 5:19

“Hãy về nhà ngươi, nơi Bạn hữu ngươi,
mà thuật lại cho họ đều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi,
và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.”

Mác 5:19

Bạn có thể chia sẻ với người khác về cách cuộc đời của Bạn đã được Đấng Christ thay đổi không? Bạn có bao giờ suy nghĩ về cách làm thế nào giải thích cách rõ ràng, minh bạch về niềm tin của mình không?

Thánh Phierơ đã viết rằng: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” (IPhi-e-rơ 3:15).
Là một người đã từng kinh nghiệm được tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Bạn thật có nhiều điều để chia xẻ với người khác.

Trong Phúc âm Mác, đoạn 5, chúng ta đọc về cách thế nào Chúa Giêxu gặp một người đàn ông bị ma quỉ ám và sống giữa nơi mồ mả, Chúa đã dùng quyền năng của Ngài đuổi quỉ và chữa lành cho người. Khi Chúa đi, người đó đã van xin để được đi theo Ngài. Nhưng Chúa Giêxu trả lời, (đây cũng là câu Kinh Thánh Ghi Nhớ cho bài học nầy), rằng người nầy phải trở về nhà mình và chia xẻ đời sống được đổi mới với người khác. Người ấy đã vâng lời, làm theo như vậy và chúng ta đọc trong Mác 5:20 thì thấy rằng “ai nấy đều lấy làm lạ.”

Chúng ta cũng vậy, đã từng sống trong những “mồ mả” của tội lỗi trước khi chúng ta tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời. Do đó, chúng ta cũng có tin mừng để chia sẻ cho người khác nữa!

 

KHAI TRIỂN MÁC 5:19:

Đức Chúa Giêxu đã bảo người bị quỉ ám chia xẻ lại điều gì với gia đình?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Hãy đọc Mác 5:2-5 và 5:15. Theo Bạn nghĩ thì sự kiện đời sống người nầy được thay đổi có tác động mạnh mẽ như thế nào trên gia đình người ấy?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“THUẬT LẠI CHO HỌ ĐIỀU LỚN LAO THỂ NÀO CHÚA ĐÃ LÀM CHO NGƯƠI, ”

1. Hãy đọc IICô-rinh-tô 5:20. Đức Chúa Trời phán chúng ta là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Trong Công-vụ 4:18-20, Phierơ và Giăng đã bị lệnh cấm không được giảng dạy về Danh Giêxu. Phierơ và Giăng cho biết lý do tại sao họ không thể tuân theo lệnh ấy được (câu 20).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Viết lại một đoạn ngắn, tóm tắt những điều quan trọng nào mà Bạn tin rằng Chúa đã làm cho Bạn.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc Rô-ma 1:16. Tại sao chúng ta có thể vững lòng nói với người khác về Tin Lành của Chúa Giêxu một cách mạnh mẽ?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“NÓI CHO HỌ ... THỂ NÀO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ THƯƠNG XÓT NGƯƠI.”

5. Những yếu tố quan trọng nào mà Bạn tìm thấy trong những câu Kinh Thánh sau đây về tại sao và làm thế nào Đức Chúa Trời đã cứu Bạn?

Rô-ma 3:23

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Rô-ma 6:23

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Rô-ma 5:8

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Giăng 1:12

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6. Hãy mô tả theo ý và lời riêng của Bạn lẽ thật trong Rô-ma 5:1 mà chính Bạn cũng đã kinh nghiệm trong đời sống.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7. Sứ đồ Phaolô đã tóm tắt Phúc Âm (Tin Lành) theo ICô-rinh-tô 15:3-4 thế nào?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

8. Chắc chắn Bạn cũng đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau khi chia sẻ Phúc Âm cho người khác. Một số người đã đưa ra nhiều lý cớ chống lại Tin Lành và họ sẽ không nhìn nhận Christ là nhu cầu cho chính họ. Hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và viết ra những câu trả lời khác nhau cho những cách mà người ta dùng để khước từ Tin Lành:

“Căn bản, tôi là một người tốt.” (Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Tất cả mọi người trong mọi tôn giáo đều sẽ lên thiên đàng” (Giăng 14:6; Công-vụ 4:12)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Còn về phần những người tín đồ Tin Lành mà tôi biết là đạo đức giả thì sao?” (Rô-ma 14:12)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Tôi sẽ trở thành người của Chúa trong một ngày gần đây.” (IICô-rinh-tô 6:2; Gia 4:14)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra vấn đề cầu nguyện nào trong khi liên hệ đến việc ông làm chứng cho những người khác (Cô-lô-se 4:3-4)?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG MÁC 5:19

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG MÁC 5:19

Viết ra tên của những người mà Bạn mong ước sẽ có cơ hội làm chứng lại cho họ những điều Chúa đã thực hiện trong đời sống Bạn.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Bắt đầu bằng cách cầu nguyện thường xuyên cho những người nầy, và hoạch định một thời gian mà Bạn có thể chia sẻ Phúc Âm cho ít nhất một người. Viết vắn tắt chương trình Bạn hoạch định ra dưới đây.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________