VÌ SAO BẠN VẪN CÒN CỐ SỨC LÀM VIỆC ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ÂN ĐIỂN?

MỤC LỤC

“Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Jêsus Christ.” Rô-ma 3:24

Nếu bạn hỏi một trăm người trên đường phố, “Làm thế nào để được lên thiên đàng?” bạn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng hầu hết đều có cùng một ý tưởng: bạn phải làm việc để đạt được điều đó. Bạn có thể đã nghe những câu như, “Hãy cố sống tốt và làm hết sức,” hoặc “Hãy nỗ lực làm việc để thành một người đạo đức,” hoặc “Hãy làm nhiều điều tốt hơn điều xấu.” Những câu trả lời đó đều dựa trên việc làm, chứ không dựa trên ân điển.

Nhưng sự cứu rỗi là một món quà, và bạn không làm việc để nhận một món quà. Nó được cho đi cách nhưng không! Bạn không thể tự mình đạt được, không thể mua được, cũng không thể làm việc để có được nó.

Đây là sự khác biệt căn bản giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo được xây dựng trên ân điển. Các tôn giáo khác đều dựa trên việc làm, và bạn có thể tóm tắt chúng trong một chữ: “làm.” Có một số điều bạn phải làm để được chấp nhận, để được phước, hoặc để được vào thiên đàng. Luôn luôn có những luật lệ, quy định và nghi thức—tức là có điều gì đó bạn cần phải làm.

Trái lại, Cơ Đốc giáo có thể được tóm tắt bằng chữ “đã hoàn tất”. Chúa Jêsus đã trả xong giá trên thập tự để bạn được giải hòa với Đức Chúa Trời. Mọi việc đã hoàn tất!

Có lần, một người đã hỏi tôi: “Thưa Mục sư Rick, tôi phải làm gì để được cứu?” Tôi trả lời: “Anh đã đến trễ rồi!” (Điều đó khiến anh ấy rất ngạc nhiên.) “Thật ra, anh đã đến trễ khoảng 2.000 năm! Điều cần phải làm cho sự cứu rỗi của anh đã được hoàn tất rồi, và anh không thể làm gì thêm nữa.”

Chúa Jêsus đã hoàn tất điều đó. Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn trên thập tự, và giờ đây nó trở thành món quà được ban cho bạn cách nhưng không. Đó là lý do khi Chúa Jêsus đang chịu đóng đinh trên thập tự, Ngài đã phán rằng, “Mọi sự đã được trọn.” Ngài không nói: “Ta đã được trọn,” vì không phải Ngài đã chấm dứt. Ngài vẫn đang sống ngày hôm nay.  “Mọi sự” ở đây chính là sự cứu rỗi của bạn. Chương trình để ban ân điển cho con người đã được hoàn tất.

Rô-ma 3:24 nói rằng, “Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Jêsus Christ”.

Bạn không vào thiên đàng dựa trên những điều bạn làm. Bạn được vào thiên đàng dựa trên điều Chúa Jêsus đã làm cho bạn.

Khi chúng ta thật sự hiểu về ân điển, chúng ta sẽ tiếp nhận nó, vì đó là món quà lớn nhất mà chúng ta từng nhận được.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

  1. Vì sao bạn nghĩ rằng nhiều người chọn việc cố sức làm việc để nhận được cứu rỗi thay vì tiếp nhận món quà ân điển cho đi cách nhưng không của Chúa?
  2. Sau khi chúng ta đã tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa, tại sao việc nói cho người khác biết về món quà đó lại là điều quan trọng?
  3. Đời sống của bạn đã thay đổi như thế nào khi bạn có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về ân điển của Chúa?

WHY ARE YOU STILL WORKING FOR GRACE?

By Rick Warren —

“All need to be made right with God by his grace, which is a free gift. They need to be made free from sin through Jesus Christ.” Romans 3:24 (NCV)

If you were to ask a hundred people on the sidewalk, “How do you get to heaven?” you’d get a lot of different answers that all come down to the same idea: You have to earn it. You’d hear things like, “Try to be good and do your best,” or “Work really hard at being a moral person,” or “Do more good things than bad things.” Those answers are based on works, not grace.

But salvation is a gift, and you don’t work for a gift. It’s free! You can’t earn it, you can’t buy it, and you can’t work for it.

This is a fundamental difference between Christianity and every other religion. Christianity is built on grace. Every other religion is based on works, and you can summarize them in one word: “do.” There are certain things you have to do in order to gain God’s approval, to gain bliss, to gain heaven. There are always rules, regulations, and rituals—something you have to do.

On the other hand, Christianity can be summarized with the word “done.” Jesus Christ has already paid the price on the cross that restored you to God. It’s done!

A guy asked me one time, “Pastor Rick, what can I do to be saved?” I said, “You’re too late!” (That kind of shocked him.) “In fact, you’re about 2,000 years too late! What needed to be done for your salvation has already been done, and you can’t do anything about it.”

Jesus Christ already did it. He paid for your salvation on the cross, and it’s now a free gift that’s offered to you. That’s why when Jesus was hanging on the cross, he said, “It is finished.” He didn’t say, “I am finished,” because he wasn’t. He’s still alive today. The “it” is your salvation. The plan to provide grace for every person is finished.

Romans 3:24 says, “All need to be made right with God by his grace, which is a free gift. They need to be made free from sin through Jesus Christ” (NCV).

You won’t get to heaven based on what you do. You get to heaven based on what has already been done for you by Jesus Christ.

When we really understand grace, we’ll accept it, because it is the greatest gift we’re ever going to receive.

Talk It Over

Why do you think so many people choose to work for their salvation instead of accepting the free gift of God’s grace?

After we’ve accepted God’s gift of salvation, why is it important to tell others about that gift?

How has your life changed as you’ve gained a clearer understanding of God’s grace?

 

Lên đầu trang