PHỤC VỤ CHÚA BẰNG CÁCH PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC

MỤC LỤC

“Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.” 1 Phi-erơ 4:10 (TTHĐ).

Trước khi bạn ra đời, Đức Chúa Trời đã quyết định Ngài muốn bạn góp phần như thế nào với cuộc đời mình. Ê-phê-sô 2:10 nói rằng: “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (TTHĐ).

Đức Chúa Trời muốn bạn phục vụ Ngài trên đất này. Ngài không đặt bạn ở đây chỉ để chiếm chỗ, tiêu thụ tài nguyên rồi qua đời. Ngài đặt bạn ở đây để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thực hiện sự đóng góp độc đáo và phục vụ Ngài theo đúng nét riêng biệt mà Ngài đã tạo dựng nên bạn.

Và không một người nào khác có thể là bạn được. Nếu bạn không hầu việc Chúa theo cách mà Ngài đã định sẵn cho bạn để hầu việc Ngài, thì thế giới này sẽ thiếu mất đi sự phục vụ đó.

Một tên gọi khác cho “việc lành” là “mục vụ”. Bất cứ khi nào bạn dùng năng khiếu và khả năng của mình để giúp đỡ một người nào đó, bạn đang phục vụ người ấy. Kinh Thánh dạy trong 1 Phi-erơ 4:10, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.” (TTHĐ).

Bạn có biết những tài năng mà bạn có thể đang cố gắng sử dụng cho lợi ích cá nhân không? Chúng thực ra không chỉ dành riêng cho bạn. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn tài năng, kỹ năng và khả năng là vì lợi ích của những người xung quanh.

Đức Chúa Trời đã vận hành vũ trụ để chúng ta cần đến nhau. Không ai có đầy đủ mọi thứ—nhưng chúng ta cũng không cần phải như vậy! Chúng ta được tạo dựng để phụ thuộc lẫn nhau và hưởng lợi từ những ân tứ của nhau.

Khi lên thiên đàng, bạn sẽ phục vụ Đức Chúa Trời đời đời, vì vậy Ngài muốn bạn thực hành ngay từ bây giờ.

Trên đất, chúng ta không thể phục vụ Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Cách duy nhất để bạn phục vụ Đức Chúa Trời lúc này là phục vụ người khác. Điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào bạn giúp đỡ ai đó, điều đó giống như bạn đang làm cho chính Ngài. Bạn đang thực hành trên đất những gì mình sẽ làm ở trên trời.

Bạn có muốn phục vụ Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp không? Hãy bắt đầu thực hành ngay bây giờ bằng cách phục vụ người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

  1. Món quà hoặc khả năng nào mà bạn đang giữ cho riêng mình, phục vụ lợi ích cá nhân thay vì dùng nó để phục vụ người khác?
  2. Lời Chúa có thể khích lệ bạn như thế nào khi bạn đang phục vụ trong những công việc không ai chú ý hoặc không được ghi nhận?
  3. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự phục vụ nào dành cho bạn ở trên thiên đàng?

SERVE GOD BY SERVING OTHERS

By Rick Warren —

“God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other, passing on to others God’s many kinds of blessings.” 1 Peter 4:10 (TLB)

Before you were born, God decided in advance what contribution he wanted you to make with your life. Ephesians 2:10 says, “God has made us what we are. He has created us in Christ Jesus to live lives filled with good works that he has prepared for us to do” (GW).

God wants you to serve him on earth. He didn’t put you here just to take up space, use resources, and die. He put you here to make the world a better place, to make a unique contribution, and to serve him with the shape that he gave you.

Nobody else can be you. If you don’t serve God the way he planned for you, then the world misses that part of the puzzle.

Another name for good works is “ministry.” Anytime you use your talents and abilities to help someone, you are ministering to them. The Bible says in 1 Peter 4:10 in The Living Bible paraphrase, “God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other, passing on to others God’s many kinds of blessings.”

You know those talents that you may have been trying to use for your benefit? They’re actually not just for you. God gave you your talents and skills and abilities for the benefit of other people.

God wired the universe so that we would need each other. Nobody’s got it all together—but we don’t have to! We were created to depend on each other and benefit from each other’s gifts.

When you get to heaven, you’re going to serve God forever, so he wants you to practice now.

On earth it’s impossible to serve God directly. The only way you can serve God now is by serving other people. That means anytime you help someone, it’s like you’re doing it for him. You’re practicing on earth what you’re going to do in heaven.

Do you want to serve God well? Start practicing now by serving others.

Talk It Over

– What is a gift that you’ve kept to yourself, for your own benefit, instead of using it to serve others?

– How can God’s Word encourage you when you are serving in ways that go unnoticed or unappreciated?

– What kind of service you think God has prepared for you in heaven?

Lên đầu trang