“Hãy thương xót, như Cha các ngươi là Đấng hay thương xót.” Lu-ca 6:36
Trong một thế giới ngày càng thiếu đi sự tử tế, lời làm chứng Cơ Đốc mạnh mẽ nhất của bạn có thể là việc bày tỏ lòng thương xót cho người khác.
Bạn có thấy rằng thế giới của chúng ta đang thiếu đi lòng thương xót và sự tha thứ như thế nào không? Dường như hình thức khôi hài cao nhất lại là việc hạ thấp người khác xuống. Ngay cả các diễn viên hài cũng được trả tiền để buông những lời mỉa mai và châm biếm nhắm vào người khác.
Nhưng khi người khác thấy bạn bày tỏ lòng thương xót, nhất là trong một xã hội ngày càng trở nên thô lỗ và khắc nghiệt, họ sẽ nói rằng, “Đó chính là điều tôi mong đợi nơi một Cơ Đốc nhân—giống như Chúa Jêsus.”
Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 6:36 rằng, “Hãy thương xót, như Cha các ngươi là Đấng hay thương xót”.
Có bốn điều bạn có thể làm để xây dựng một lối sống đầy lòng thương xót. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét hai điều, và ngày mai sẽ xem đến hai điều còn lại.
Quan sát và lắng nghe nhu cầu của người khác. Nhu cầu của ai? Là nhu cầu của những người trong khu phố, trong nơi làm việc, và trong gia đình của bạn. Lòng thương xót luôn bắt đầu từ việc ý thức được. Nếu bạn không ý thức được, bạn sẽ không quan tâm đến.
Kinh Thánh bảo rằng, “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4).
Bạn không gặp khó khăn trong việc bày tỏ lòng thương xót vì bạn là người xấu. Mà là vì bạn quá bận rộn. Sự bận rộn là kẻ thù số một phá hủy đi lòng thương xót trong cuộc sống của bạn. Khi bạn làm hết việc này sang việc khác và đi từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, rất khó để mà chú ý đến những người chung quanh bạn. Và khi bạn không quan sát và lắng nghe nhu cầu của họ, gần như không cách nào để bạn có lòng thương xót.
Đừng bị khó chịu bởi tội lỗi của người khác. Bạn không thể nói rằng, “Hãy chấn chỉnh lại cuộc sống của bạn trước, rồi tôi mới chấp nhận bạn.” Không—lòng thương xót là vô điều kiện! Nếu bạn muốn bày tỏ lòng thương xót ra cho người khác, bạn không thể bị họ làm cho mình bị khó chịu. Bạn cũng không thể phục vụ người khác nếu bạn xem thường họ.
Chúa Jêsus không bị khó chịu bởi tội lỗi của con người. Thật ra Ngài thường giao du với những người bị xem là tội lỗi nhất. Thậm chí, Ngài còn bị buộc tội “tòng phạm” vì ở với những người bị coi là bại hoại, thiếu yêu thương và hay thao túng người khác.
Điều này không có nghĩa là Chúa Jêsus tán thành mọi điều họ làm. Chúa không tán thành mọi điều bạn làm, nhưng Ngài hoàn toàn chấp nhận bạn. Bày tỏ lòng thương xót không có nghĩa là bạn cho rằng mọi việc người khác làm là chấp nhận được. Thí dụ như nghiện ma túy hay ngoại tình là điều không thể chấp nhận.
Nhưng bạn vẫn có thể bày tỏ ra lòng thương xót. Bạn có thể làm cho người khác những gì Đấng Christ đã làm cho bạn.
“Điều quan trọng nhất là phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì tình yêu thương không nhìn vào tội lỗi của người khác” (1 Phi-e-rơ 4:8).
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Tại sao lại khó có thể tìm thấy được lòng thương xót trong thế giới ngày nay?
- Ai đã từng tỏ lòng thương xót ra cho bạn, ngay cả khi bạn không đáng được nhận? Hoàn cảnh lúc đó là như thế nào?
- Bạn có bao giờ không tỏ lòng thương xót ra cho một người nào đó vì bạn không đồng ý với lối sống của họ không? Nếu có, hôm nay bạn có thể đối đãi với họ khác đi như thế nào?
YOUR GREATEST WITNESS IS MERCY
By Rick Warren —
“Be merciful, just as your Father is merciful.” Luke 6:36 (NIV)
In an increasingly unkind world, your greatest Christian witness can be showing people mercy.
Have you noticed how unmerciful and unforgiving our world is? It seems the highest form of humor is the put-down. Even comedians get paid for their sarcastic and cynical jabs at others.
But when people see you showing mercy, especially considering how rude and mean society has become, they’ll say, “That’s what I expect a Christian to be like—like Jesus.”
Jesus says in Luke 6:36, “Be merciful, just as your Father is merciful” (NIV).
There are four things you can do to build a lifestyle of mercy. We’ll look at two today and two tomorrow.
Watch and listen for the needs of others. Whose needs? The needs of people in your neighborhood, at your work, and in your family. Mercy always begins with awareness. If you’re not aware, then you don’t care.
The Bible says, “Look out for one another’s interests, not just for your own” (Philippians 2:4 GNT).
You don’t struggle to be merciful because you’re a bad person. It’s because you’re too busy. Busyness is the number one destroyer of mercy in your life. When you’re moving from event to event and task to task, it’s hard to pay attention to the people around you. And when you’re not looking and listening for people’s needs, it’s nearly impossible to be merciful.
Don’t be offended by the sins of others. You can’t say, “Go clean up your life, and then I will accept you.” No—mercy is unconditional! If you’re going to show mercy to people, you can’t be offended by them. You can’t minister to people if you’re looking down on them.
Jesus wasn’t offended by people’s sins. In fact, he hung out with the worst kinds of sinners. He was even accused of “guilt by association” because he spent time with people who were corrupt, unloving, and manipulative.
This doesn’t mean Jesus approved of everything they did. God doesn’t approve of everything you do, but he accepts you completely. Showing mercy doesn’t mean you say everything someone does is okay. Drug addiction and adultery, for example, are not okay.
But you can still show mercy. You can do for others what Christ has done for you.
“Most importantly, love each other deeply. Love has a way of not looking at others’ sins” (1 Peter 4:8 ICB).
Talk It Over
Why is mercy so hard to find in the world today?
Who has shown mercy to you, even when you didn’t deserve it? What were the circumstances?
Have you ever withheld mercy from someone because you didn’t agree with their lifestyle? If so, how might you react to them differently today?