“Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt.” — Công vụ 2:17
Vào ngày Hội thánh được khai sinh, tức ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ. Ngài ban cho những môn đồ Ngài khả năng nói các thứ tiếng khác nhau để những người xung quanh có thể nghe thấy Tin Lành bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ.
Mọi người nói rằng: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà công bố những việc quyền năng của Đức Chúa Trời!”(Công vụ 2:11).
Qua phép lạ này, Đức Chúa Trời cho thấy rằng Tin Lành là dành cho tất cả mọi người!
Ngày nay, chúng ta không cần đến phép lạ tương tự như vậy nữa vì Hội thánh đã nói hầu hết mọi ngôn ngữ trên thế giới, với các tín hữu phục vụ ở khắp các quốc gia. Tôi có thể đưa bạn đến những nơi không có trường học, không có cửa hàng lớn, cũng không có văn phòng chính quyền, nhưng có một điều bạn chắc chắn sẽ tìm thấy: đó là một nhà thờ.
Đức Chúa Trời có thể sẽ không ban cho bạn khả năng siêu nhiên để đột nhiên nói được một ngôn ngữ khác. Nhưng Ngài đã ban cho bạn những ân tứ độc đáo để bạn có thể tiếp cận mọi người theo những cách khác.
Ví dụ, nếu bạn là một phụ huynh trẻ, bạn có thể nói “ngôn ngữ của cha mẹ có con nhỏ”. Qua những cuộc trò chuyện về tã lót, bình sữa và các nhóm vui chơi của trẻ, Đức Chúa Trời có thể cho bạn cơ hội để chia sẻ Tin Lành.
Hoặc có thể bạn nói “ngôn ngữ của giám đốc điều hành (CEO)”, “lái xe tải”, “tuổi nghỉ hưu”, “thêu vá” hoặc “bóng đá”. Mỗi người đều có những “ngôn ngữ” văn hóa độc đáo của riêng mình. Và Đức Chúa Trời có thể dùng ngôn ngữ của bạn để tiếp cận một nhóm người đặc biệt.
Trong Hội thánh đầu tiên, không ai đứng ngoài cuộc hay ngồi ở hàng ghế dự bị; tất cả mọi người đều là người đóng góp. Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri này cho một nhóm người đang tìm kiếm và các tín hữu thời bấy giờ: “Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên các đầy tớ trai và gái Ta, và họ sẽ nói tiên tri” Công vụ 2:17-18 (TTHĐ).
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh Ngài ngày nay cũng vậy: mọi người đều tham gia vào việc công bố thông điệp của Ngài.
Bạn không bao giờ quá trẻ hoặc quá già để được Đức Chúa Trời sử dụng. Dù bạn là ai, đến từ đâu, hay cuộc sống đã đưa bạn đến đâu, bạn đều có những ân tứ, khả năng và tài năng mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong bạn và muốn sử dụng để chia sẻ Tin Lành của Ngài.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
- Nhớ lại lần đầu tiên bạn nghe Tin Lành. Tin Lành đã được chia sẻ như thế nào khiến bạn cảm thấy hứng thú và quan tâm?
- Bạn nói những “ngôn ngữ” văn hóa độc đáo nào mà Đức Chúa Trời có thể dùng để bạn chia sẻ Tin Lành?
- Có nhiều cách khác nhau để giải thích về Tin Lành của Chúa Jêsus. Hãy dành vài phút để suy nghĩ về cách đặc biệt mà bạn sẽ dùng để chia sẻ Tin Lành với ai đó.
NO ONE SITS ON THE SIDELINES
By Rick Warren —
“I will pour out my Spirit on all people.” Acts 2:17 (NIV)
On the day the church was born, the day of Pentecost, God worked a miracle. He gave Jesus’ followers the ability to speak in different languages so that the people around them could hear the gospel in their own language.
People said, “We all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done!” (Acts 2:11 NLT).
Through this miracle, God showed that the Good News is for everybody!
Today, we don’t need that same miracle because the church speaks virtually every language in the world, with believers serving in nearly every nation. I could take you to places with no schools, no big stores, and no government offices, but one thing you’d find is a church.
God probably won’t give you the supernatural ability to suddenly speak another language. But he has already given you unique gifts that allow you to reach people in other ways.
For example, if you’re a young parent, you might speak “parent of preschoolers.” Through conversations about diapers and bottles and play groups, God might give you a chance to share the Good News.
Or maybe you speak “CEO” or “truck driving” or “retirement” or “knitting” or “soccer.” Everyone has their own unique set of cultural “languages” they speak. And God can use your languages to reach a unique group of people.
In the early church, no one sat on the sidelines; everyone was a contributor. Peter quoted this prophecy to a group of early seekers and believers: “In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy” (Acts 2:17-18 NIV)
God’s plan for his church today, too, is for everyone to be involved in proclaiming his message.
You’re never too young or too old to be used by God. No matter who you are, where you’re from, or where life has taken you, you have gifts, abilities, and talents that God has put in you and wants to use to share his Good News.
Talk It Over
– Think about when you first heard the gospel. How was it shared in such a way that you were interested in it?
– What unique cultural “languages” do you speak that God might use to let you share the Good News?
– There are lots of different ways to explain the Good News of Jesus. Take a few minutes to think about the unique way you would share the gospel with someone.