CHẤT KEO GẮN CHẶT HÔN NHÂN CỦA BẠN

MỤC LỤC

“hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ..” — Cô-lô-se 2:7

Nếu muốn giữ cho hôn nhân của mình tiếp tục tăng trưởng, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là: Tiếp tục theo Chúa Jêsus.

Khi bạn cảm thấy hôn nhân của mình sắp bị đổ vỡ, Chúa chính là chất keo gắn bạn lại với nhau. Và khi bạn tự hỏi không biết cuộc hôn nhân của mình đã chết hay chưa, Chúa có quyền năng khiến nó sống lại.

Kinh Thánh chép rằng, “Anh em đã nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa. Vậy, hãy tiếp tục bước đi theo Ngài” (Cô-lô-se 2:6). Có thể bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chủ của mình từ hàng chục năm trước, nhưng bạn phải chọn tiếp tục đi theo Ngài mỗi ngày.

Và Cô-lô-se 2:7 nói như thế này, “Hãy tiếp tục đâm rễ sâu trong Ngài, xây dựng đời sống mình trên Ngài, và trở nên vững mạnh hơn trong đức tin.” Làm thế nào bạn có thể thực hiện điều đó trong hôn nhân của mình? Tôi xin đưa ra một vài gợi ý thực tế:

Trước tiên, hãy cùng nhau cam kết đặt Chúa Jêsus làm tâm điểm của hôn nhân mình. Sau đó, hãy tìm một nhóm các cặp vợ chồng Cơ-đốc khác có thể giúp bạn tăng trưởng. Đó có thể là một nhóm nhỏ trong Hội Thánh, lớp Trường Chúa nhật, hoặc chỉ là những người bạn Cơ-đốc mà bạn mời đến nhà ăn tối.

Kế đến, hãy cầu nguyện cho và cầu nguyện cùng với người phối ngẫu của bạn. Bản The Message nói rằng, “Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh em được lành bệnh” Gia-cơ 5:16). Bạn có muốn sống cùng nhau trong sự trọn vẹn và chữa lành không? Chắc chắn là có rồi. Và đây là câu Kinh Thánh chỉ cho bạn cách làm. Trước hết, hãy nhận lỗi khi mình sai; thứ hai, hãy cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cùng nhau.

Cuối cùng, hãy làm theo Lời Chúa. Châm ngôn 3:6 chép rằng, “Hãy nhận biết CHÚA trong mọi đường lối của con, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Khi bạn ngày càng gần Chúa hơn và người phối ngẫu của bạn cũng gần Chúa hơn, Ngài sẽ tự nhiên đem hai bạn lại với nhau.

Tôi có một cây gỗ đỏ ở sân sau mà tôi đã trồng cách đây nhiều năm. Trong hơn chục năm, nó mọc lên rất tốt. Nhưng có một năm, nó rơi vào tình trạng kiệt quệ và suýt chết. Tất cả lá kim đều rụng hết. Mới đầu nó đổi sang màu vàng, rồi bắt đầu ngả sang màu đỏ. Nó trông giống như cây thông Giáng Sinh của Charlie Brown vậy. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng vòi phun nước tự động đã bị nghẹt và suốt mùa cây không có được chút nước nào. Vì vậy, tôi đã tưới nước, bón phân và để thời gian ra chăm sóc. Và dần dần, nó bắt đầu ra chồi mới. Cái cây tưởng chừng như đã chết ấy đã bắt đầu sống lại.

Hôn nhân của bạn có thể đang trong giai đoạn căng thẳng. Có thể nó đang ngủ đông hoặc khô hạn. Và bạn đang có một hôn nhân như cây thông Giáng Sinh của Charlie Brown. Nhưng nó có thể sống lại được.

Hãy cam kết tiếp tục đâm rễ sâu trong Chúa Jêsus và xây dựng đời sống mình trên Ngài. Ngài có thể làm sống lại hôn nhân của bạn.

Suy Gẫm Và Thảo Luận

  1. Bạn có đang chọn theo Chúa Jêsus mỗi ngày không? Nếu chưa, tuần này bạn có thể làm một thay đổi thực tế nào để tập trung vào Chúa Jêsus mỗi ngày?
  2. Ai đang là người khích lệ bạn trong hôn nhân? Nếu bạn chưa kết hôn, ai là người đang khích lệ bạn? Nếu chưa có người nào, hãy tìm một người bạn Cơ-đốc để có được sự khích lệ ngay hôm nay.
  3. Phần nào trong đời sống của bạn đang cần có sự sống mới? Đó có thể là hôn nhân, một mối quan hệ khác, hoặc một góc khuất nào đó trong lòng bạn. Hãy ngưng lại ngay lúc này và xin Chúa Jêsus đem cho bạn sự sống mới khi bạn xây dựng đời sống mình trên Ngài.

THE GLUE THAT HOLDS YOUR MARRIAGE TOGETHER

By Rick Warren —

“Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith.” Colossians 2:7 (GNT)

If you want to keep your marriage growing, the most important thing you can do is this: Keep on following Jesus.

When it feels like your marriage is threatening to come undone, he is the glue that will hold you together. And when you wonder if your marriage is dead, he has the power to bring it back to life.

The Bible says, “You have accepted Christ Jesus as your Lord. Now keep on following him” (Colossians 2:6 CEV). You may have accepted Jesus as your Savior and Lord decades ago, but you have to choose to keep following him, day after day.

And Colossians 2:7 says this: “Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith” (GNT). How in the world do you do that in your marriage? Let me give you some practical suggestions.

First, commit as a couple to making Jesus the center of your marriage. Then find a group of other Christian couples who can help you grow. That might be a church small group, Sunday school class, or just Christian friends you invite to dinner.

Next, pray for your spouse and with your spouse. The Message paraphrase says, “Make this your common practice: Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed” (James 5:16). Would you like to live together whole and healed? Of course you would. And this verse tells you how. First, admit it when you’re wrong, and second, pray for each other and pray with each other.

Finally, follow God’s Word. Proverbs 3:6 says, “Remember the LORD in everything you do, and he will show you the right way” (GNT). When you’re growing closer to God and your spouse is growing closer to God, he naturally brings you together.

I’ve got a redwood tree in my backyard that I planted years ago. For more than a decade, it grew really well. But one year it came under stress and nearly died. All the needles fell off. First, it turned yellow, and then it actually started turning red. It looked like a Charlie Brown Christmas tree. I finally figured out that the sprinkler had been plugged up and it wasn’t getting any water all season. So I watered and fertilized it and spent time nurturing it. And eventually, it started sprouting new growth. The tree that was almost dead started growing again.

Your marriage may be in a stress season. Maybe it’s been in hibernation or experiencing drought. And you’ve got a Charlie Brown Christmas tree marriage. But it can come back to life.

Commit to keeping your roots deep in Jesus and building your life on him. He can bring your marriage back to life.

Talk It Over

– Are you choosing to follow Jesus, day after day? If not, what practical change can you make this week to focus on Jesus each day?

– Who is encouraging you in your marriage? If you’re not married, who’s encouraging you as an individual? If no one is, reach out to a Christian friend for encouragement today.

– What part of your life needs new life? It might be your marriage, another relationship, or some hidden corner of your heart. Pause now and ask Jesus to bring you new life as you build your life on him.

Lên đầu trang