“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta.” Ma-thi-ơ 28:18–19
Một điều mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng: Chúa muốn bạn nói cho người khác về Tin Lành của sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ. Thật ra một số những lời đầu tiên và cuối cùng được ghi lại của Chúa Jêsus đều nói về việc chia sẻ niềm hy vọng mà bạn có trong Ngài.
Trong Ma-thi-ơ 4:19, vào lúc bắt đầu chức vụ, Chúa Jêsus đã tụ tập một nhóm nhỏ những người đánh cá—chỉ là những người bình thường—và nói rằng, “Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người!”. Đây là một trong những lời đầu tiên Chúa Jêsus nói với những người theo Ngài.
Bạn có thấy lý lẽ của Chúa Jêsus trong câu Kinh Thánh đó không? Khi chúng ta theo Ngài, Ngài dạy chúng ta quan tâm đến việc giúp người khác biết Ngài. Đó là một phần công việc của gia đình Đức Chúa Trời—cùng nhau đem những người khác vào trong gia đình Ngài với mình.
Sau này trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Jêsus lại nói về việc đem Tin Lành đến cho người khác. Phân đoạn này được gọi là Đại Mạng Lệnh. Chúa Jêsus nói rằng, “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta” (Ma-thi-ơ 28:18-19). Đây là những lời cuối của Chúa Jêsus trước khi Ngài về trời.
Vì sao Chúa Jêsus có “hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất”? Vì Ngài là Đấng đã dựng nên vũ trụ, vì vậy Ngài có tất cả các thẩm quyền trên đó. Chúa Jêsus cho bạn thẩm quyền khiến muôn dân trở nên môn đồ. Điều đó có nghĩa là bạn là sứ giả của Đức Chúa Trời!
Có người nào sẽ được ở trên thiên đàng nhờ nơi bạn không? Bạn có bao giờ dẫn người nào đó đến với đức tin nơi Đấng Christ chưa? Hãy làm theo những lời đầu tiên và cuối cùng của Chúa Jêsus, và rồi một ngày kia trên thiên đàng, người ta sẽ nói với bạn: “Cảm ơn bạn! Hôm nay tôi được ở thiên đàng là nhờ nơi bạn.”
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Ai là người đầu tiên nói cho bạn biết về Chúa Jêsus?
- Một số lời đầu tiên và cũng là những lời cuối cùng được ghi lại của Chúa Jêsus đều nói về việc hướng mọi người đến với Ngài. Điều này cho bạn biết gì về lòng khao khát của Đức Chúa Trời trong việc tăng trưởng gia đình của Ngài?
- Trong tuần này, bạn có thể nói cho ai biết về hy vọng mà bạn có trong Chúa Jêsus?
JESUS’ FIRST AND LAST WORDS
By Rick Warren —
“All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations.” Matthew 28:18-19 (NIV)
One thing is made very clear in Scripture: God wants you to tell people the Good News of salvation through Jesus Christ. In fact, some of the first and last recorded words of Jesus were about sharing the hope you have in him.
In Matthew 4:19, at the beginning of his ministry, Jesus gathered a small group of fishermen—just ordinary people—and said, “Follow me, and I will show you how to fish for people!” (NLT) These were some of the very first words Jesus spoke to his followers.
Do you see Jesus’ logic in that verse? When we follow him, he teaches us to care about helping others come to know him too. That’s part of what it looks like to belong to God’s family, bringing other people into his family with you.
Later in the book of Matthew, Jesus talked again about reaching others with the Good News. This passage is called the Great Commission. Jesus said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations” (Matthew 28:18-19 NIV). These were some of the very last words of Jesus before he went back to heaven.
Why does Jesus have “all authority in heaven and on earth”? Because he created the universe, so he's been given all authority over it. Jesus authorizes you to go make disciples. This means you are God’s agent!
Is anyone going to be in heaven because of you? Have you ever led anybody to faith in Christ? Follow the first and last words of Jesus, and people will one day say to you in heaven, “Thank you! I’m in heaven today because of you.”
Talk It Over
Who first told you about Jesus?
Some of the first and last recorded words of Jesus were about pointing people to him. What does this tell you about God’s desire to grow his family?
Who can you tell this week about the hope you have in Jesus?