SAUNDERS, LAURENCE
(?-1555)
Laurence Saunders sanh quán ở Harrington (Northamp-Shire). Thuở thiếu thời ông học tại Eton và được bầu chọn là một học sinh xuất sắc. Sau ông vào học ở Cambridge, và người ta phát hiện ông có tài kinh doanh nên ông được đưa vào ngành ấy. Nhưng thâm ý ông muốn học thành tài để đi rao truyền Phúc Âm. Vậy ông thôi học kinh tế và vào học lấy bằng Phó Tiến Sĩ Thần học năm 1544. Ông mở đầu chức vụ đọc và giảng Thánh Kinh tại Đại giáo đường Lichfield.
Khi vua Edward lên ngôi, ông công khai truyền bá giáo lý theo đường lối Cải chánh. Lập gia đình xong, ông được Ridley gởi gắm cho Tổng Giám Mục Cranmer. Ông này liền bổ chức ông đến Luân Đôn lo về linh vụ giáo xứ All Hallos ở Bread Street. Ông được cơ hội tốt đem hết tài ba tri thức mình mà phục vụ bầy chiên Chúa giao, nhiệt tình rao giảng Phúc Âm tinh tuyền, khuyến giục mọi người hãy tin thờ và nhờ cậy nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Ông hướng người ta ra khỏi rào cản lệch lạc của La mã giáo trước nay mà nhấn mạnh rằng: Các công đức, việc thiện, hành hương, tin nhảm, mê muội và lễ nghi hình thức bề ngoài không giải thoát tâm linh ai được.
Nhưng thời Mary Tudor đến thì ông Boncer theo chân bà này mà căm ghét Ridley và nhóm của ông, nên ra lệnh tử hình bằng cách đem thiêu sống trên giàn hỏa hai ông Hooper và Rogers.
Đến phiên Saunders cũng bị cất chức tháng 2 năm 1555, và ngày hôm sau người ta giải ông đến Commentry, rồi vị tôi tớ của Chúa đáng kính này cũng nếm mùi sát hại theo lối như trên, ngày 8-2-1555.