RUBEN OF INDONESIA
Ruben là một sứ giả phục hưng người Indonesia. Không thấy ở đâu nói đến lý lịch ông rõ ràng về gia thế, năm sanh, năm mất của ông cả. Nhưng lời này Chúa dùng Sứ đồ Phao-lô nói đã có thể áp dụng cho trường hợp của ông: “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh” (I Cô-rinh-tô 1:27).
Ông Ruben ghi danh học ở một Thánh Kinh Học Viện, nhưng không được nhận. Sau đó ông xin làm việc ở bưu cục, vì ông nghĩ rằng ở nhà một năm cũng vô ích. Năm sau ông lại ghi tên học, nhưng Ban Giáo sư chỉ nhận ông vào làm vườn thôi. Ông Ruben bằng lòng nhưng xin để thì giờ cầu nguyện. Bốn tháng sau ông lại ghi tên và lần này được nhận. Tuy nhiên trình độ học lực của ông kém, nên Ban Giáo sư mời ông đến và cho ông biết rằng ông không thể tiếp tục học được nữa. Ông bằng lòng đi về nhưng cũng xin để thì giờ cầu hỏi thêm ý Chúa. Ông xin Chúa soi sáng ông trong sự học hành để phụng sự Chúa, vì ông biết chắc Chúa đã kêu gọi ông chứ chẳng phải tự ông đến trường xin học. Hôm sau giáo sư gọi đến khích lệ ông cố gắng học hành, thi cho đủ điểm. Ngày thi cuối năm gần tới nên ông cố học đêm ngày cố thi cho đậu. Một đêm Chúa tỏ riêng với ông khúc hay phần bài giáo sư sắp cho thi, nên ông chẳng những học mà còn học thuộc lòng bài ấy. Khi thi thì đúng như thế, giáo sư đã hỏi phần ấy nên ông đậu. Ông quá thật thà nên đến trình với giáo sư biết rằng Chúa đã tỏ cho ông phần bài giáo sư sẽ thi, nên ông đã học thuộc lòng và được điểm đậu. Giáo sư yên lặng chẳng biết nói gì thêm nữa.
Khi được sai phái đi ra tập sự, ông được chỉ định tới một làng Hồi giáo, và tại đó chỉ có một gia đình Cơ Đốc nhân thôi; song họ lại là những tín đồ “hữu danh vô thực” nên họ chẳng giúp ông được gì về chức vụ cũng như đời sống. Nhưng ông Ruben không ngã lòng. Ông tìm cách truyền giảng ngoài đường phố, còn ban đêm thì tìm chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ ngoài trời để ngủ! Và thầm cầu xin Chúa lo liệu cách ăn ở cho mình. Và quả thật, đức tin của ông đã được Chúa đáp lời, tỏ lòng thương xót toan liệu cho đầy tớ Ngài… Chúa cảm động một gia đình Hồi giáo mời ông ăn và ngủ tại nhà họ. Kỳ diệu thay, con dân Chúa lại không tiếp rước Truyền Đạo, Mục sư, nhưng người ngoại đạo thì lại đón tiếp tử tế! Đức Chúa Trời dùng ông Ruben, nên cuối năm đó có 100 người Hồi giáo trở lại làm môn đồ Chúa Giê-xu. Sau đó Cơ Đốc nhân duy nhất ở làng này đã thức tỉnh và mời ông về lưu trú, ăn ở và cầu nguyện tại nhà họ. Vào năm sau, những người Hồi giáo trong làng này thấy chức vụ truyền giảng Tin Lành của ông Ruben có kết quả, nên họ tức giận và lập tâm giết ông. Một ngày kia có 60 tín đồ Hồi giáo cầm giáo mác xông vào nhà ông ở, lúc đó ông và các tín nhân Cơ Đốc khác không làm gì hơn là cầu nguyện xin Chúa che chở. Đúng vào lúc họ đang cầu nguyện, thì một xe cảnh sát chạy ngang qua và hú còi inh ỏi. Bọn Hồi giáo hung bạo sợ hãi chạy trốn tán loạn. Quyền năng Chúa lạ lùng, vì Ngài đã giải cứu những con cái thật của Ngài kịp thời đúng lúc. Vài tuần lễ sau cả 60 tín đồ Hồi giáo định làm hại ông hôm trước đã đến gặp ông Ruben xin cầu nguyện tin nhận Chúa! Như vậy Đức Chúa Trời đã đổi sự bắt bớ ra một mùa gặt hái bội thu không ngờ. Năm sau nữa Hội chúng tăng lên 200 người.
Ai có thể làm được như thế ngoài ra Thánh Linh Đức Chúa Trời?