ROGERS, JOHN
Không rõ xuất thân và niên hiệu sanh tử của ông John Rogers này như thế nào? Song sử sách chỉ ghi ông là một chiến sĩ Thập tự đã anh dũng hy sinh đầu tiên trong đời của nữ hoàng Mary Tudor khát máu, bên nước Anh. Ông Rogers bị xử tử hình trên hỏa đài làm trò vui giữa công chúng. Trước hết John Rogers được sắc phong Linh mục của La mã giáo lại Luân Đôn trong đời vua Henry 8. Ông là một diễn giả có tài hùng biện và rất năng nổ trong chức vụ mình.
Tại Anh quốc thời ấy, các tin tức nóng sốt về cuộc Cải chánh Giáo hội sâu rộng bùng nổ ở nước Đức, Thụy sĩ; khuấy động tâm tư ông mãnh liệt. Chẳng bao lâu ông được thuyên chuyển đến phục vụ ở Antwerp, một giáo xứ có nhiều tín đồ làm nghề thương mãi. Không biết qua một quá trình tìm hiểu và thẩm thấu về giáo lý thuần khiết của Chúa như thế nào, mà bỗng nhiên ông tuyên bố là mình quyết theo về Cải chánh giáo, và dứt khoát đóng góp vào sự nghiệp của làn sóng Cải chánh Giáo hội này. Sau đó ông sang Belgium (Bỉ quốc) và lập gia đình. Lúc bấy giờ một dịch giả Thánh Kinh lừng danh là Tyndale đã bị bắt và chịu tử vì Đạo, thì John Rogers chẳng những không sợ hãi, thối chí mà còn đem hết tâm sức mình lao vào công tác Nhà Chúa ban trao; lại cũng cộng tác với Coverdale để chuyển ngữ Thánh Kinh nữa.
Bởi nhà vua lúc ấy không còn cấm cản gì nữa, nên bản dịch Thánh Kinh của Rogers và Coverdale được xuất bản với một tựa chung là “Bản Thánh Kinh Thomas Mathew” bởi sự bảo trợ của Cranmer vào năm 1537, và lịch sử ghi lại rằng nhà vua ưa thích bản dịch Thánh Kinh này hơn hết. Tuy nhiên do thái độ lừng khừng của Henry 8 mà phong trào Cải chánh ở nước Anh như thủy triều khi lên khi xuống. Sau khi Henry 8 chết thì Rogers hồi hương Anh quốc năm 1548. Các lãnh tụ Cải chánh nước nhà nồng nhiệt đón rước ông, vì họ lâu nay đã theo dõi và biết sự miệt mài hoạt động không hề mỏi mệt cho trào lưu Cải chánh của ông ở hải ngoại từ đầu chí cuối.
Vào ngày 10-5-1550 khi triều đại Edward mở màn, Rogers đã liền được bổ dụng phục vụ ở Giáo đường Cải chánh Phao-lô cho tới khi Mary hiếu huyết xử tử ông.