Heligabalus, Varius A

HELIGABALUS, VARIUS A.

(204-222)

Varius Aritus Bassianus Heligabalus sanh năm 204 SC và tử năm 222 SC ở La mã. Quân đội thường chào ông là Marcus Aurelius Antonus. Ông là người gốc Sy-ri, theo đạo thờ thần mặt trời ở Emese. Heligabalus làm thầy tư tế cho thần này dưới biểu tượng một viên đá đen. Người ta đồn rằng ông là con của Caracalla, mẹ ông là bà Soemius, cháu gái của vợ ông Septimius Severus. Lữ đoàn Emese say mê vẻ đẹp của thần mặt trời, nên tôn ông lên ngai vàng khi ông mới 14 tuổi . Trong bốn năm tại vị một đế quốc rộng lớn, dầu còn khá trẻ nhưng cũng đủ cho ông vua kiêm chức tư tế này đồi bại hóa nhân dân mình bằng cách bày những trò bỉ ổi, dâm dật khi cúng tế cho thần mặt trời, thần Ba-anh của dân Phê-nê-xi quá khích. Ông còn hiệp nhất các tôn giáo lại tôn thần mình lên tối cao (Kể cả Cơ đốc giáo) chỉ còn một tôn giáo duy nhất dưới quyền “Giáo chủ” là Heligabalus thôi. Hình tượng của các Thần Emata, Paladium, Minerva đựơc rước về La mã và được nhân dân tôn sùng khắp nơi.

Alexander là người bà con với hoàng đế được phong tước Ceasar, nhưng vào năm 222 SC Heligabalus bị giết, và xác ông bị quăng xuống sông Tiber. Alexander Severus lên kế vị.

Theo một trào lưu cuồng tín tà thần ô uế như thế, đương nhiên các Cơ đốc nhân không sao ở yên ổn dưới thời ông vua này cho được, nếu muốn giữ vẹn đức tin mình với Chúa.

Lên đầu trang