GULLAUME (?)
Khi Gullaume còn giữ chức Tổng Giám Mục Tygre, bởi tin tức đau xót dồn dập đến vì các Đoàn Thập Tự Quân đại bại bởi tay quân Hồi giáo, khiến cho ông phải sang Âu châu đưa ra lời kêu gọi thống thiết nhằm thúc hối Cơ Đốc nhân hãy mau mau cứu nguy lấy Thánh địa. Giáo hội bây giờ đã hưởng ứng nhiệt tình, nên vội vàng ra lệnh tập họp binh sĩ cho Đoàn quân Thập tự Mới. Hai nước Anh và Pháp lúc ấy đang giao chiến nhau dữ dội, song cũng phải tạm đình chỉ để hỗ trợ chiến dịch này.
Năm 1188 cả ba vua Philippe Augustine của Pháp, vua Richard người có biệt hiệu “trái tim sư tử” của Anh và Frederick Barbarossa hoàng đế nước Đức đều thống lãnh cả binh lực mình tham dự vào Đoàn binh Thập tự thứ ba này. Chẳng may, vì vua Đức là Barbarossa xuống sông Calycad tắm (gần Seleucis, Tiểu Á) thì bị chết đuối. Còn hai vua kia ngừng nghỉ ở Ptolemai (hay Saint Jean d’Acre, Palestine) cầm cự với quân Hồi giáo gần một năm, nhưng rồi bệnh dịch, đói kém, bị tiêu diệt hao mòn dần và thua cuộc. Thế là Philippe rút quân về, chỉ còn lại Richard một mình ở lại.
Đến năm 1191 Richard và Saladin, thống lãnh quân Hồi giáo cùng ký với nhau một thỏa ước giá trị được 3 năm 8 tháng. Trong tạm ước này thì Saladin chấp thuận cho tất cả Cơ Đốc nhân đều được phép hành hương ở Thánh địa.
Khi Richard trở về Âu châu, bất ngờ bị Leopold, công tước Áo quốc bắt đem về nộp mạng cho Henry VI là kẻ tử thù của ông ta. Richard bị tống lao, đợi cho tới khi nước Anh chạy đủ số tiền chuộc mạng rất cao mới tha cho ông ta về.