Golgotha. Golgotha (Chỗ cái sọ).
Gô-gô-tha là tiếng A-ra-mê-ên có nghĩa là “cái sọ”. Đây là nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá (Mat 27:33; Mác 15:22; Giăng 19:17). Có lẽ đây là một pháp trường nên sọ người lăn lóc khắp nơi. Jérôme (346-420 S.C.) nói rằng: “Đây là một nơi ngoài thành, không có cửa, tại đó những tội nhân bị chém đầu, bởi đó có tên là Calvaire: nghĩa là nơi chém đầu. Ở Tân Ước chúng ta thấy nói Gô-gô-tha ở ngoài thành (Hêb 13:12), không có cửa, gần thành (Giăng 19:20), gần một đường cái nhiều người đi lại mắng nhiếc Ngài (Mat 27:39), và khi Si-môn người Sy-ren, đi qua đường đó để về thành, bị bắt phải mang thập tự giá cho Chúa (Mác 15:21). Ellicot nói một điều quan hệ là Gô-gô-tha ở gần lâu đài Hê-rốt. Tại đó có mộ thánh (Giăng 19:41-42). Người xưa xây nhà thờ tại nơi đó, nhưng ngày nay ta lại thấy nhà thờ ấy ở trong thành, nên cũng không biết chắc chỗ đó là đâu. Chỉ biết sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus đều thật là đúng cả. Gô-gô-tha thật là một nơi thánh rất cao vì ở đó Chúa cao cả bị đóng đinh để kéo mọi tấm lòng đến với Ngài (Giăng 12:32).
Chừng 30 hay 40 năm về trước, Otto Thenius nói rằng Gô-gô-tha ở trên một cái đồi, dưới đó có hang đá Giê-rê-mi cao hơn bức tường thành thứ hai. Quanh đỉnh núi và hai hốc ăn sâu vào trông rất giống cái sọ, giống sọ loài thú hơn là sọ người ta. Ấy là một chỗ dễ thấy từ xa (Mác 15:40; Lu 23:49). Cạnh đó có những vườn và những mộ bằng đá đẽo.