Jeroboam. Jéroboam (Dân trở nên đông đảo).
Tên của hai vua Y-sơ-ra-ên:
I. Con của Nê-bát thuộc chi phái Ép-ra-im (ICác 11:26-14:20). Ông được làm vua nước phía Bắc là do Chúa lựa chọn trong một dịp như sau: Khi Giê-rô-bô-am khi còn đương giữ một chức trong triều vua Sa-lô-môn, một bữa đi chơi ông gặp tiên tri A-hi-gia. Tiên tri xé chiếc áo thầy tế lễ mình đang mặc làm 12 mảnh cho Giê-rô-bô-am. Đó là điềm báo trước rằng Giê-rô-bô-am sẽ được làm vua trên mười chi phái Y-sơ-ra-ên. Điều này được ứng nghiệm về sau. Dầu Chúa hứa sẽ ở cùng và làm cho nhà vua vững chắc, miễn là vua vâng theo và làm điều thiện trước mặt Ngài (ICác 11:37-39), nhưng khi lên ngôi làm vua, Giê-rô-bô-am theo ý riêng mình, đùa dân vào tội lỗi, đến nỗi tới đời con ông là Na-đáp, thì cả nhà gặp nạn Ba-ê-sa cướp ngôi, bị giết chết. Quả đúng như lời tiên tri A-hi-gia (ICác 15:29). Tiếc thay!
Trong đời Giê-rô-bô-am, ta chọn một vài sự dạy dỗ. Vì sợ dân cứ theo vua Rô-bô-am tại Giê-ru-sa-lem, nên Giê-rô-bô-am truyền làm hai con bò bằng vàng, một ở Đan phía Bắc, một ở Bê-tên phía Nam, vua khuyên dân đừng lên Giê-ru-sa-lem thờ Chúa nữa, mà có thể thờ Ngài qua hai tượng bò vàng này. Như vậy, vua đã trái với lời Chúa bảo chỉ có một bàn thờ là tại Giê-ru-sa-lem, và trái với điều răn thứ hai (ICác 12:26-30). Ông cũng cất chùa miễu trên nơi cao, chọn lấy người làm thầy tế lễ không thuộc chi phái Lê-vi (IISử 13:9). Vì bắt đầu phạm một tội thì cứ dẫn đến tội khác nữa, đến nỗi chính mình phải gánh lấy hậu quả: các thầy tế lễ Lê-vi không chịu, bỏ vua Giê-rô-bô-am, đi về nước Giu-đa (IISử 11:13-16), phục sự cho vua Rô-bô-am. Ông cũng lập lễ Lều tạm trong tháng tám thay vì tháng bảy theo như lời Chúa bảo (ICác 12:33; so với Cô 2:23).
Dầu có người của Chúa ở Giu-đa đến răn dạy tại Bê-tên, song Giê-rô-bô-am “không trở lại con đường ác mình” (ICác 13:33; IISử 11:15). Vì thế, Chúa dùng A-bi-gia, vua Giu-đa, để phạt Giê-rô-bô-am. A-bi-gia đánh dân Y-sơ-ra-ên, làm cho sỉ nhục, chiếm lấy những thành Bê-tên, Giê-sa-na và Ép-rôn. Vậy, Giê-rô-bô-am chẳng được cường thạnh lại, Chúa hành hại thì người chết (IISử 13:1-; ISa 25:38). Giê-rô-bô-am trị vì 22 năm.
II. Giê-rô-bô-am thứ II là dòng dõi Giê-hu, là con của Giô-ách, là vua thứ XIII của Y-sơ-ra-ên (IICác 13:13; 14:23-29 so Phục 37:1-). Ông là “người giải cứu” mà Chúa đã hứa với Giô-a-cha sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Sy-ri và được như trước (IICác 13:4, 5). Ông trị vì 41 năm, ông chấn chỉnh việc nước, thu phục đất đai, làm trọn lời tiên tri của Giô-na (IICác 14:25).
Đọc hai sách tiên tri A-mốt và Ô-sê, thì biết trong đời ông làm vua, bờ cõi dầu mở mang rộng rãi, nhưng đạo đức càng ngày càng suy kém, nên Am 7:11 có nói: “Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày làm phu tù khỏi đất mình!” Song Giê-rô-bô-am dường như không sợ; và khi thầy tế lễ ở Bê-tên kiện A-mốt với vua, vua đuổi tiên tri A-mốt đi khỏi Bê-tên. Trong các đời, người vô tín hay gọi những người của Chúa khi họ lên án tội lỗi là những người phản quốc và bắt bớ họ: như họ đã từng gọi Ê-li và Giê-rê-mi như thế (ICác 18:17; Giê 37:13, 14 so Giăng 19:20 và 11:48, 50; Công 17:6, 7; 24:5). Về việc chết bởi gươm, Kinh Thánh dầu chưa nói đến, song con ông là Xa-cha-ri làm vua chỉ được sáu tháng thì bị Sa-lum giết chết (IICác 15:10).