Jephthah. Jephté (Người buông tha).
Con của Ga-la-át, (không phải người lập chi phái đó) do người kỵ nữ sanh ra. Vì là con một người nữ đê hèn, Giép-thê bị anh em ruồng rẫy ra khỏi gia đình. Nhưng ông có tiếng là tay dũng sĩ; nên khi có cuộc chiến tranh với dân Am-môn, ông được mời về làm tướng để đi đánh giặc. Sau khi đánh bại dân Am-môn, ông là Quan xét thứ 9 của dân Y-sơ-ra-ên (Quan 10:6-12:7).
Về việc Giép-thê hứa dâng con gái của mình làm của lễ, Kinh Thánh không có chép là ông đã dâng như thế nào. Nhưng có lẽ suốt đời nàng không lấy ai để giữ lời thề sai lầm đó thôi. Trong Kinh Thánh, Chúa không hề cho phép người ta thề nguyện như vậy (Lê 18:21; 20:2-5; 27:1-8). Nhưng lòng tin kính của Giép-thê thật đáng khen ngợi lắm (Hêb 11:32). Coi thêm ISa 12:11. Ông cũng được cảm động bởi thần Chúa (Quan 11:29), và nhờ Đức Giê-hô-va để đắc thắng.
Giép-thê làm quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên, tại phía Đông sông Giô-đanh, sau sáu năm qua đời, được chôn trong một thành ở xứ Ga-la-át.