Giai-ru

Jairus. Jairus.
Một trong những người quản lý nhà hội tại Ca-bê-na-um, ông xin Chúa Jêsus đến nhà mình để chữa cho con gái nhỏ 12 tuổi của mình. Trên đường về nhà ông nghe tin con đã chết rồi, nhưng Chúa phán: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi!” Vào nhà rồi, Ngài phán cùng những kẻ khóc mướn: “…đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ”. Ngài cũng có phán như thế với La-xa-rơ khi ông đương ngủ (Giăng 11:11). Những người khóc mướn nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, chỉ cho cha mẹ đứa trẻ vớIPhi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng vào chỗ đứa trẻ nằm, Ngài nắm tay đứa trẻ mà phán bằng tiếng thổ ngữ: “Hỡi con gái nhỏ, hãy chờ dậy”. Tức thì đứa gái nhỏ chờ dậy mà bước đi. Ngài khuyên cha mẹ cho con ăn và cấm ngặt không cho ai biết. Song không giấu phép lạ nầy được, khỏi ít lâu, việc đồn ra khắp nơi (Mat 9:18-26; Mác 5:22-43; Lu 8:41-56).

Lên đầu trang