Na-bốt Naboth. Naboth (Sai trái).
Người Y-sơ-ra-ên, Na-bốt ở tại Gít-rê-ên, có một vườn nho gần với cung điện vua A-háp (ICác 21:1, 2). Vua muốn mua vườn nho đó, hoặc đổi lấy bằng một vườn nho khác. Na-bốt có tinh thần độc lập của một người Do-thái gìn giữ đất nên từ chối rằng: “Nguyện Giê-hô-va giữ lấy tôi chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi.” A-háp “buồn và giận” (21:4); song hoàng hậu Giê-sa-bên lập mưu một mình. Nàng truyền dân kiêng ăn, dường như sắp có một tai vạ lớn. Na-bốt bị “đặt ở đầu dân sự”, tức là nơi cao hơn hết giữa công chúng tại Sa-ma-ri; có hai kẻ gian phạm tố cáo Na-bốt “rủa sả Đức Chúa Trời và vua.” Đoạn, Na-bốt cùng các con trai (IICác 9:26) bị kéo ra ngoài thành và bị ném đá chết trong đêm đó. Nơi hành hình có lẽ gần một hồ chứa nước, nên huyết từ những vết thương chảy xuống đó. Nay hồ đó vẫn còn tại dốc núi Sa-ma-ri, ngay ngoài cửa thành. Khi A-háp chỗi dậy chiếm lấy vườn nho của Na-bốt thì gặp tiên tri Ê-li tuyên bố sự đoán phạt trên vua và nhà vua. Tạm thời, vua A-háp có ăn năn (ICác 21:27-29), song về sau tai họa trước nhứt giáng trên vua khi chiến trận với dân Sy-ri (ICác 22:34-40); kế đó, Giê-hu mưu phản giết con trai người là Giô-ram cùng Giê-sa-bên là hoàng hậu đáng tội hơn cả (IICác 9:25, 26, 30-37).