Mê-rô Meroz. Méroz (một nơi trú ẩn).
Một nơi chỉ nói đến một lần trong bài ca của Đê-bô-ra và Ba-rác (Quan 5:23). Thiên sứ Chúa hiện ra cầu sự rủa sả trên Mê-rô vì những dân cư nơi đó “không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va” trong ngày Đê-bô-ra và Ba-rác thắng trận. Ấy là một số phận lạ, chia phần với Cô-ra-xin. Có lẽ Mê-rô ở lân cận Ki-sôn, gần bãi chiến trường, và trong lúc đánh trận, họ có thể nghe tiếng chiến đấu. Nếu khi “Sa-bu-lôn và Nép-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên nơi cao của đồng ruộng” (câu 18) mà dân cư Mê-rô giả cách điếc, và lòng họ lạnh lùng đối với sự cực nhọc của các anh em mình, chắc vì cớ đó nên Đê-bô-ra mới nặng lời quở trách như vậy. Nay không biết rõ ở nơi nào, chắc đã bị hủy diệt theo lời rủa sả.