Ba-ca Baca. Baca (tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là Cây dâu; có lẽ đặt tên là Baca vì cây dâu hay chảy ra nhiều nhựa, dường như khóc lóc ràn rụa).
Trong Thi 84:6 có dịch Baca là: Trũng Khóc lóc. Những cây dâu trồng nơi thấp, khô cạn mọc lên rất xanh tốt. Ở IISa 5:23 có đề cập đến cây dâu nơi trũng Rê-pha-im. Như vậy, Ba-ca làm thí dụ về sự từng trải thuộc linh của tín đồ trên đất nầy, dường không có phước, chỉ buồn rầu, khóc lóc; song chỉ nhờ Chúa bổ sức cho mình, thì Ngài khiến Ba-ca trở nên như một suối nước đầy tràn phước mới của Chúa chảy ra (Giăng 4:14; Ês 13:3 so với Thi 23:4). Trong Thi 84:6 cũng thấy vua Đa-vít đã qua một trũng khóc lóc như thế, là lúc trèo lên núi Ô-li-ve, vừa leo lên, vừa khóc lóc, để trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai mình (IISa 15:30).