“Đức Chúa Trời . . . ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như đã có rồi.” — Rô-ma 4:17
Đức Chúa Trời muốn bạn vui hưởng cuộc hôn nhân của mình, nhưng Ngài cũng muốn dùng nó để giúp bạn lớn lên về thuộc linh. Hôm qua chúng ta đã xem hai điều có thể nhận chìm một cuộc hôn nhân, và hôm nay chúng ta sẽ xem thêm hai điều nữa.
Điều thứ ba có thể nhận chìm một cuộc hôn nhân là những vấn đề chưa giải quyết.
Một số vấn đề trong hôn nhân cứ lập đi lập lại và chưa bao giờ được giải quyết xong. Có thể bạn không muốn thảo luận về chúng hoặc vì chúng quá cá nhân. Đó có thể là tài chính, tình dục, bà con hai bên, con cái hay việc giao tiếp, truyền đạt. Những vấn đề chưa giải quyết có thể khiến một cuộc hôn nhân đi từ hòa thuận sang thù nghịch, đến thờ ơ.
Một số vấn đề trong hôn nhân đến từ những gì bạn đã học khi lớn lên. Khi bước vào hôn nhân, bạn không phải là một tờ giấy trắng. Bạn lớn lên trong một gia đình có những cách sinh hoạt riêng—những thói quen và khuôn mẫu mà bạn cho là bình thường—có điều lành mạnh, có điều không. Người phối ngẫu của bạn lại lớn lên trong một gia đình khác với những cách làm mà họ cho là bình thường. Vì vậy, cả hai bước vào hôn nhân với những định nghĩa khác nhau về thế nào là “bình thường,” và điều đó có thể tạo ra những vấn đề chưa giải quyết được.
Hôn nhân không tạo ra vấn đề; nó bộc lộ cho thấy vấn đề. Nó cho thấy những lãnh vực bạn cần phải sửa đổi. Chẳng hạn, có lẽ bạn đang mang lòng oán giận cha mẹ mình. Sau khi kết hôn, bất cứ khi nào người phối ngẫu gợi cho bạn nhớ đến điều bạn không thích ở cha mẹ, bạn có thể trút những tức giận trong quá khứ chưa giải quyết lên người mà bạn yêu thương nhất.
Nếu bạn đang làm điều đó, xin cho tôi nói hai điều: một là, điều đó không công bằng với người phối ngẫu của bạn. Hai là, bạn đang tự tay giết chết cuộc hôn nhân của mình. Cách tốt nhất để chữa lành một cuộc hôn nhân là khép lại những tổn thương trong quá khứ.
Điều thứ tư có thể nhận chìm một cuộc hôn nhân là những tổn thương không được tha thứ.
Những sai lầm không được tha thứ sẽ dựng lên những bức tường ngăn cách và đem hôn nhân từ hòa thuận sang thù nghịch, rồi đến thờ ơ. Sự thật là tất cả chúng ta đều bất toàn và gây tổn thương cho nhau—đôi khi cố ý, có khi vô tình. Chúng ta phạm tội. Chúng ta thất bại. Chúng ta ích kỷ. Bạn sẽ gặp tổn thương trong cuộc sống, và người có khả năng gây tổn thương nhiều nhất cho bạn chính là người bạn yêu thương nhất.
Đó là lý do tại sao tha thứ phải trở thành một thói quen hằng ngày trong hôn nhân. Nếu bạn cứ ôm giữ những tổn thương và không bỏ qua lầm lỗi, những vết thương đó sẽ lở loét và trở nên tồi tệ hơn.
Tội lỗi lớn nhất trong hôn nhân là gì? Nó không phải là điều bạn đang nghĩ đâu. Thật ra đó là việc không tha thứ. Không tha thứ giam giữ mọi tội lỗi khác. Nếu bạn ôm giữ những tổn thương và dùng nó làm vũ khí, điều đó sẽ nhận chìm cuộc hôn nhân của bạn. Hãy tha thứ. Hãy buông bỏ. Không có gì phá hủy một cuộc hôn nhân nhanh hơn là việc không tha thứ.
Sau khi tìm hiểu về bốn điều có thể phá hủy hôn nhân, có thể bạn đang nghĩ rằng, “Mục sư Rick ơi, ông vừa mô tả đúng cuộc hôn nhân của tôi. Liệu còn có hy vọng nào không?” Có chứ, vẫn còn hy vọng. Rô-ma 4:17 chép rằng: “Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như đã có rồi.” Và nếu Chúa có thể khiến một người chết sống lại, Ngài cũng có thể làm sống lại một cuộc hôn nhân đã chết.
Hãy đón đọc tiếp vào ngày mai để xem Chúa có thể đổi mới cuộc hôn nhân của bạn như thế nào.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
- Bạn đã từng thấy được hôn nhân không tạo ra vấn đề mà chỉ bộc lộ vấn đề ở đâu? Bạn có thể học được gì từ những bài học này?
- Bạn có khuynh hướng ôm giữ tổn thương hay tha thứ hằng ngày là một thói quen trong hôn nhân của bạn? Bạn có thể nỗ lực hơn như thế nào để đoan chắc rằng việc không tha thứ sẽ không biến thành sự cay đắng?
- Bạn có bao giờ thấy Chúa làm sống lại một cuộc hôn nhân tưởng chừng đã chết chưa? Điều gì đã xảy ra và bạn học được gì từ cặp vợ chồng đã nỗ lực để cứu vãn hôn nhân của họ?
KEEPING YOUR MARRIAGE AFLOAT
By Rick Warren —
“God . . . gives life to the dead and . . . creates something out of nothing.”
Romans 4:17 (NCV)
God wants you to enjoy your marriage, but he also wants to use it to help you grow spiritually. Yesterday we looked at two things that can sink a marriage, and today we’re going to look at two more.
The third thing that can sink a marriage is unresolved issues.
Some issues come up in marriage over and over, and yet you never resolve them. Maybe you don’t want to talk about them or they’re too personal. It could be finances or sex or in-laws or kids or communication. Unresolved issues can move a marriage from harmony to hostility to apathy.
Some unresolved issues come from what you learned growing up. When you got married, you weren’t a blank slate. You grew up in a family that had certain ways of doing things—habits and patterns that you thought were normal—some healthy, some unhealthy. Your spouse grew up in another family with ways of doing things that they thought were normal. So you both came into the marriage with different definitions of “normal,” and that can create unresolved issues.
Marriage doesn’t create problems, it reveals them. It shows the areas you need to work on. For example, maybe you have a grudge against your parent. After you get married, any time your spouse reminds you of something you disliked about your parents, you may take that unresolved anger from the past and turn it on the person you love most.
If you’re doing that, let me just say two things: one, it’s not fair to your spouse. And two, you are killing your marriage. The best way to heal a marriage is to get some closure on the past.
The fourth thing that can sink a marriage is unforgiven hurts.
Mistakes that aren’t forgiven put up walls and move marriages from harmony to hostility to apathy. The truth is we’re imperfect and we hurt each other—sometimes intentionally, sometimes unintentionally. We sin. We fail. We’re selfish. You’re going to be hurt in life, and the person who has the greatest potential to hurt you is the person you love most.
That’s why forgiveness must become a daily habit in marriage. If you hold on to hurts and don’t let go of mistakes, those wounds fester and get worse.
What is the worst sin in marriage? It’s not what you’re thinking. It’s actually unforgiveness. Unforgiveness holds every other sin captive. If you hold on to every hurt and use it as ammunition, that will sink your marriage. Forgive. Let it go. Nothing destroys a marriage faster than unforgiveness.
After learning about the four things that can destroy a marriage, you might be thinking, “Rick, you just described my marriage. Is there any hope?” Yes, there is. Romans 4:17 says, “God who gives life to the dead and who creates something out of nothing” (NCV). And if God can raise a dead person, he can raise a dead marriage.
Read again tomorrow when we’ll take a look at how God can give you a marriage makeover.
Talk It Over
– Where have you seen or experienced the truth that marriage doesn’t create problems, it reveals them? What can you learn from these lessons?
– Do you tend to hold on to hurts or is daily forgiveness a habit in your marriage? How can you work harder to make sure unforgiveness doesn’t fester into bitterness?
– Have you ever seen God raise a dead marriage? What happened and what can you learn from the couple who worked hard to save their marriage?