“Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan, và tri thức; sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban.” — Ê-sai 33:6
Cần đến ba người để có một cuộc hôn nhân bền vững. Không phải hai, mà ba: Bạn, người phối ngẫu của bạn, và Đấng Christ.
Chúa không bao giờ định để bạn trải qua đời sống hôn nhân với chỉ hai người tự xoay xở. Hôn nhân giống như một cái ghế ba chân. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn chưa bao giờ thấy một cái ghế hai chân. Một cái ghế hai chân sẽ bị ngã vì nó không có sự ổn định. Một cái ghế cần phải có thêm chân thứ ba.
Cũng một cách như vậy, nếu trong hôn nhân mà bạn chỉ có nhau thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn cần có bạn, có người phối ngẫu của bạn, và có Chúa để hôn nhân được vững vàng.
Kinh Thánh chép: “Họ sẽ biết bí mật của Đức Chúa Trời, đó chính là Đấng Christ. Ngài là chìa khóa mở mọi kho tàng ẩn giấu về sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời” (Cô-lo-se 2:2).
Tôi sống ở nơi thường xuyên xảy ra động đất. Tất cả chúng ta đều biết nếu không có một nền móng vững chắc, ngôi nhà của bạn sẽ bị sụp đổ khi động đất xảy ra.
Trong cuộc sống, bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều cơn động đất. Bạn sẽ có những cơn động đất về sức khỏe. Bạn sẽ có những cơn động đất về tài chính. Bạn sẽ có những cơn động đất về cảm xúc. Bạn sẽ gặp đủ mọi khó khăn và áp lực. Nếu bạn không có một cái nền vững chắc, hôn nhân của bạn sẽ bấp bênh, không vững vàng.
Vậy cái nền vững chắc đó là gì? Là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh hứa rằng: “Ngài sẽ là sự vững bền trong đời ngươi, sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan và tri thức; sự kính sợ Đức Giê-hô-va là chìa khóa mở kho tàng này” (Ê-sai 33:6).
Điều tốt nhất bạn có thể làm cho hôn nhân của mình là phó thác nó cho Chúa Jêsus Christ. Trước hết, bạn và người phối ngẫu phải mở lòng đón nhận Ngài. Sau đó, khi bạn đặt Ngài làm ưu tiên số một trong đời sống cá nhân, hãy xin Ngài là ưu tiên số một trong mối quan hệ của bạn.
Xây dựng đời sống hôn nhân là điều thách thức nhất mà tôi từng làm trong đời sống mình. Nhưng đó cũng là điều mang lại phần thưởng cao nhất. Hãy dâng đời sống bạn cho Đấng Christ, và sau đó hãy dâng hôn nhân của bạn lên cho Ngài. Tôi hứa với bạn rằng điều đó sẽ hoàn toàn đáng giá.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
- Khi nào mà bạn và người phối ngẫu đã cố tự làm cho hôn nhân của mình tốt đẹp mà không cần đến sự giúp đỡ của Chúa Jêsus? Kết quả là như thế nào?
- Chúa Jêsus đã giúp bạn vượt qua những “cơn động đất” nào trong đời sống?
- Hôm nay Chúa Jêsus có đang ở trong hôn nhân của bạn không? Nếu có, Ngài đang tạo ra sự khác biệt gì? Nếu chưa, bạn đang sẵn sàng mời Ngài bước vào chưa?
WHAT MAKES A MARRIAGE STAND?
By Rick Warren —
“He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge; the fear of the LORD is the key to this treasure.” Isaiah 33:6 (NIV)
It takes three to make a marriage stand. Not two, but three. You, your spouse, and Christ.
God never meant for you to go through your marriage with just the two of you working on it. Marriage is a three-legged stool. Think about it. You’ve never seen a two-legged stool. A two-legged stool will fall over. It has no stability. A stool must have a third leg.
In the same way, if all you’ve got in your marriage is each other, it isn’t enough. You need you, your spouse, and God for your marriage to stand.
The Bible says, “They will know God’s secret, which is Christ himself. He is the key that opens all the hidden treasures of God’s wisdom and knowledge” (Colossians 2:2 GNT).
I live in an area where earthquakes are common. We all know that if you don’t have a strong foundation, your home is going to fall when the earthquake comes.
In your life, you’re going to face a lot of earthquakes. You’re going to have some health earthquakes. You’re going to have some financial earthquakes. You’re going to have some emotional earthquakes. You’re going to have all kinds of problems and stresses. If you don’t have a solid foundation for your marriage, it’s not going to be stable.
So what is that solid foundation? Jesus Christ. The Bible promises, “He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge; the fear of the LORD is the key to this treasure” (Isaiah 33:6 NIV).
The best thing you can do for your marriage is to commit it to Jesus Christ. First, you and your spouse open your lives to him. Then, as you make him number one in your individual lives, you ask him to be number one in your relationship.
Building my marriage has been the most challenging thing I’ve ever done in my life. But it also has been the most rewarding thing. Commit your life to Christ, and then commit your marriage to him. I promise you it will be worth it.
Talk It Over
– When have you and your spouse tried to make your marriage work on your own, without Jesus’ help? What has been the result?
– What “earthquakes” in life has Jesus helped you through?
– Is Jesus part of your marriage today? If so, what difference is he making? If not, are you ready to invite him in?