“Hằng ngày, họ nhóm nhau lại trong đền thờ… ngợi khen Đức Chúa Trời và được lòng tất cả dân chúng.” — Công vụ 2:46-47
Bạn có nghĩ rằng việc đi nhóm lại ở Hội Thánh nên vui vẻ không? Tôi thì nghĩ là có!
Thờ phượng là một sự ăn mừng. Đó là một lễ hội, không phải là một đám tang. Đó là một bữa tiệc cho vương quốc Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng đầy vui mừng sẽ thu hút những người chưa tin Chúa đến với Hội Thánh, bởi vì con người luôn tìm kiếm niềm vui.
Có rất nhiều tin xấu trên thế giới. Nhưng “Phúc Âm” có nghĩa là “tin mừng”, chứ không phải “tin xấu”. Phúc Âm là tin tức tốt lành mang lại sự vui mừng cho mọi người! Vì vậy, khi bạn nhóm lại với các tín hữu khác, bạn có thể ăn mừng chứ không phải than thở cùng nhau.
Đó là điều mà Hội Thánh đầu tiên đã làm. Công vụ 2:46-47 ghi rằng: “Hằng ngày, họ nhóm nhau lại trong đền thờ… ngợi khen Đức Chúa Trời và được lòng tất cả dân chúng.”
Hãy chú ý đến hai từ: “ngợi khen” và “được lòng” (vui hưởng). Sự thờ phượng của họ rất hạnh phúc! Đức Chúa Trời đã cho chúng ta nhiều cảm xúc để bày tỏ, và một nơi chúng ta có thể bày tỏ sự hạnh phúc của mình là trong sự thờ phượng.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã được tha thứ quá khứ, có một mục đích sống và một quê hương trên thiên đàng. Nếu điều đó không làm bạn hạnh phúc thì tôi không biết điều gì mới có thể! Như Phi-e-rơ đã nói vào ngày Hội Thánh được sinh ra: “Vì thế, lòng tôi mừng rỡ, lưỡi tôi vui vẻ, và thể xác tôi sẽ sống trong hy vọng” (Công vụ 2:26).
Chúng ta không cần phải tự tạo ra niềm vui đó. Phi-e-rơ đã trích dẫn Vua Đa-vít rằng: “Chúa đã chỉ cho con biết các đường đời; sự hiện diện của Chúa sẽ làm con ngập tràn niềm vui” (Công vụ 2:28). Khi bạn biết con đường của mình (mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn) và cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ tự động được lấp đầy bởi niềm vui.
Nhưng đúng là đôi khi niềm vui có thể phai nhạt. Trong trường hợp đó, có một vài điều bạn nên làm. Đầu tiên, bạn có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Xin khôi phục lại cho con niềm vui của sự cứu rỗi từ Chúa” (Thi thiên 51:12).
Và câu trả lời tiếp theo có thể làm bạn ngạc nhiên: Bạn có thể thực hành sự rộng rãi! Đó là điều các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã làm: “Tất cả các tín hữu… đều chia sẻ mọi thứ mình có. Họ bán tài sản và đồ đạc rồi phân phát tiền cho bất kỳ ai có nhu cầu” (Công vụ 2:44-45).
Và họ đã làm điều đó như thế nào? “Với niềm vui lớn lao và sự rộng rãi” (Công vụ 2:46).
Đạo Chúa thật sự là Tin Mừng cho mọi người. Và Tin Mừng đó mang đến cho bạn sự vui mừng!
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
- Tại sao bạn nghĩ rằng sự thờ phượng vui mừng có thể thu hút những người chưa tin Chúa?
- Bạn đã trải qua niềm vui trong sự thờ phượng khi nào?
- Gần đây bạn có đang trải qua niềm vui trong sự thờ phượng không? Nếu không, hãy dành thời gian cầu nguyện như Đa-vít: “Xin khôi phục lại cho con niềm vui của sự cứu rỗi từ Chúa” (Thi thiên 51:12).
THE GOOD NEWS MAKES YOU JOYFUL
By Rick Warren —
“They worshiped together at the Temple each day . . . praising God and enjoying the goodwill of all the people.” Acts 2:46-47 (NLT)
Do you think church ought to be fun? I do!
Worship is a celebration. It’s a festival, not a funeral. It’s a party for the kingdom of God. Joyful worship attracts non-believers to the church, because people are looking for joy.
There’s so much bad news in the world. But “gospel” means “good news,” not “bad news.” The gospel is good news that makes people joyful! So when you gather with other Christians, you can celebrate, not commiserate.
That’s what the early church did. Acts 2:46-47 says, “They worshiped together at the Temple each day . . . praising God and enjoying the goodwill of all the people” (NLT).
Notice two words there: “praising” and “enjoying.” Their worship was happy! God has given us lots of emotions to express, and one place we can express our happiness is in worship.
As Christians, we have our past forgiven, a purpose for living, and a home in heaven. If that doesn’t make you happy, I don’t know what will! As Peter said on the day the church was born, “Because of this, my heart will be glad, my words will be joyful, and I will live in hope” (Acts 2:26 CEV).
We don’t have to manufacture that joy on our own. Peter quoted King David, saying, “You have shown me the paths that lead to life, and your presence will fill me with joy” (Acts 2:28 GNT). When you know your path (God’s purpose for your life) and you feel God’s presence, you’re automatically filled with joy.
But it’s true that sometimes joy can fade. In that case, there are a couple of things to do. First, you can pray like David did, “Restore to me the joy of your salvation” (Psalm 51:12 NLT).
And the next answer may surprise you: You can practice generosity! That’s what the early Christians did: “ All the believers . . . shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need” (Acts 2:44-45 NLT).
And how did they do it? “With great joy and generosity” (Acts 2:46 NLT).
Real Christianity is Good News for everyone. And that Good News makes you joyful!
Talk It Over
– Why do you think joyful worship can be attractive to non-believers?
– When have you experienced joy in worship?
– Are you experiencing joy in worship lately? If not, take time to pray like David, “Restore to me the joy of your salvation” (Psalm 51:12 NLT).