NHỮNG NGƯỜI BỊ TÁCH RỜI ĐÁNH MẤT TIỀM NĂNG CỦA MÌNH

MỤC LỤC

“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” 1Cô-rinh-tô 2:9

Chúa có những kế hoạch thật kỳ diệu cho bạn! Nhưng nếu bạn không gắn nối với Ngài, bạn sẽ đánh mất tất cả những điều Ngài muốn làm trong đời sống bạn.

Hôm qua chúng ta đã xem đến hai điều mà con người đánh mất khi bị lạc mất về thuộc linh: phương hướng và sự bảo vệ. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến một điều khác mà họ đánh mất: tiềm năng của mình.

Chỉ vì đồng bạc của người đàn bà bị mất không có nghĩa là nó mất đi giá trị. Nó vẫn rất quý giá! Nhưng điều mất đi là tiềm năng để làm điều tốt.

Chúa dựng nên bạn để làm những điều lớn lao—lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Thật ra, nếu Chúa cho bạn thấy được Ngài muốn làm gì với cuộc đời bạn khi bạn hoàn toàn đặt nó vào trong tay Ngài, nó sẽ khiến bạn sẽ vô cùng kinh ngạc!

Kinh Thánh nói rằng, “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Tiềm năng của bạn để làm những điều tốt đẹp trong thế giới này sẽ bị hạn chế rất nhiều khi bạn bị tách rời khỏi Chúa.

Điều này giống như những đồng bạc cắc. Khi bạn gom chúng nhiều đủ, chúng có tiềm năng lớn để làm điều lành—bạn có thể nuôi sống một gia đình, bắt đầu một công việc kinh doanh, hoặc thậm chí cứu một mạng người. Nhưng bạn không thể làm bất kỳ điều tốt nào trong đó nếu các đồng bạc đó bị mất.

Câu chuyện về đồng bạc bị mất trong Lu-ca 15:8–10 là một thí dụ rõ ràng. Đó là câu chuyện về một người đàn bà có 10 đồng bạc quý giá. Nhưng bằng một cách nào đó, một đồng bị mất. Bà không nói rằng, “Tôi còn chín đồng, vì vậy tôi không cần lo về đồng bạc bị mất.” Thay vào đó, bà lật tung cả nhà để tìm kiếm và ăn mừng khi cuối cùng tìm lại được.

Có thể bạn đã bị tách rời khỏi Chúa trong nhiều năm, và bạn nghĩ rằng đã quá trễ để Ngài sử dụng bạn. Nhưng không hề quá trễ! Ngài là Đấng Tạo Hóa của bạn. Ngài xem bạn là vô cùng quý giá và Ngài biết rõ tiềm năng của bạn.

Nếu hôm nay bạn dâng trọn mọi phần của cuộc đời mình cho Ngài, bạn sẽ bắt đầu thấy tất cả những điều Ngài đã chuẩn bị cho bạn trở nên sống động.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

  1. Khi nào mà bạn đã đánh mất một điều rất quý giá đối với mình? Bạn đã cố gắng đến mức nào để tìm lại nó?
  2. Con người sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi có một người nào đó lãng phí tiềm năng của mình?
  3. Chúa có những điều kỳ diệu “sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.” Biết được điều đó ảnh hưởng như thế nào đến lòng khao khát sống trọn vẹn cho Chúa của bạn?

 

 


DISCONNECTED PEOPLE LOSE THEIR POTENTIAL

By Rick Warren —

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him.” 1 Corinthians 2:9 (NLT)

God has amazing plans for you! But if you’re not connected to him, you lose out on everything he wants to do in your life.

Yesterday we looked at two things people lose when they’re spiritually lost: their direction and protection. Today we’ll be looking at another thing they lose: their potential.

Your potential to do good things in the world is dramatically limited when you’re disconnected from God.

It’s a lot like coins. Put enough of them together, and they have great potential for good. You could feed a family, start a business, or even save a life. But you can’t do any of those good things if the coins are lost.

The story of the lost coin in Luke 15:8-10 is a good example of this. It’s about a woman who has 10 valuable coins. But, somehow, one of them gets lost. She doesn’t say, “I’ve got nine coins, so I’m not going to worry about the lost one.” Instead, she turns her house upside down to look for it and celebrates when it’s finally found.

Just because her coin was lost didn’t mean it had lost its value. It still had great value! But what it lost was its potential to do any good.

God made you to do great things, far greater than you could possibly imagine. In fact, if God showed you what he wants to do with your life when you completely place it in his hands, it would astound you!

The Bible says, “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 NLT).

Maybe you’ve been disconnected from God for many years, and you think it’s too late for him to use you. It’s not too late! He’s your Creator. He sees you as highly valuable, and he knows your potential.

If you’ll surrender every part of your life to him today, you’ll start to see all the things he has prepared for you come to life.

Talk It Over

When have you lost something of great value to you? What lengths did you go to in order to find it?

How are people affected when someone wastes their potential?

God has amazing things “prepared for those who love him.” How does that knowledge affect your desire to live completely for him?

 

 

Lên đầu trang