“Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.” (Giăng 8:11)
Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng. Cách họ hành động, suy nghĩ hay thờ phượng khác bạn như thế nào không phải là điều quan trọng. Ngài vẫn muốn bạn đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Tại sao?
Vì đó chính là điều Chúa Jêsus đã làm.
Chúa Jêsus chấp nhận tất cả mọi người. Điều đó không có nghĩa là Ngài tán thành mọi điều họ làm. Ngài cũng không chấp thuận mọi điều bạn làm, nhưng Ngài vẫn chấp nhận bạn và đối xử với bạn cách tôn trọng.
Trong Giăng 8, Chúa Jêsus đã đối xử với người đàn bà đang bị sỉ nhục bằng sự tôn trọng, nhưng những kẻ tố cáo bà thì không như vậy. Thay vào đó, họ dẫn bà đến trước mặt Ngài và nói rằng, “Người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. Luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; còn thầy, thì nghĩ sao?” (Giăng 8:4-5).
Chúa Jêsus biết rằng họ chỉ đang tìm cách bẫy Ngài hầu cho có thể kiện, vì vậy Ngài “cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất . . . Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người” (Giăng 8:6-7).
Không ai biết Chúa Jêsus đã viết gì trên đất, vì Kinh Thánh không cho chúng ta biết. Một số học giả cho rằng Ngài đã viết xuống những tội lỗi của những kẻ tố cáo người đàn bà: sự hay xét đoán, kiêu ngạo, không thành thật, hoặc ngược đãi vợ/chồng. Dù sao đi nữa, Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời, biết những tội lỗi kín giấu của họ và muốn đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề.
Những kẻ tố cáo người đàn bà cuối cùng đã làm gì? Giăng 8:9 nói rằng, “Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra . . . cho đến khi chỉ còn Chúa Jêsus giữa đám đông với người đàn bà”. Họ không ở lại để định tội bà.
Và Chúa Jêsus cũng không định tội bà. Thay vào đó, Ngài bày tỏ lòng thương xót. Giăng 8:11 nói rằng, “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa”.
Người phụ nữ này có làm điều gì sai không? Có. Bà đã ngoại tình. Nhưng Chúa Jêsus đã bảo vệ phẩm giá của bà trong một tình trạng công khai và giải quyết vấn đề tội lỗi của bà một cách tế nhị. Về thực chất, Ngài đã nói rằng, “Đừng làm điều này nữa.” Ngài đã thay đổi cuộc sống bà.
Đó là lý do vì sao tôi yêu Chúa Jêsus—vì Ngài cũng làm điều tương tự đối với tôi. Ngài đối với tôi bằng sự thương xót, dù tôi không đáng nhận lãnh. Đó cũng là điều Ngài làm trong cuộc đời bạn—và đó là cách Ngài muốn bạn đối xử với người khác.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Khi nào bạn cảm nhận được rằng Chúa Jêsus đang đối xử với bạn bằng sự tôn trọng và bày tỏ lòng thương xót thay vì định tội bạn?
- Việc biết rằng Chúa Jêsus muốn cho bạn lòng thương xót và tôn trọng thay vì sự lên án có ý nghĩa gì đối với bạn?
- Trong hoàn cảnh nào trong đời sống bạn mà bạn có cơ hội đối xử với người khác với cùng một sự tôn trọng mà Chúa Jêsus đã làm?
HOW GOD CALLS US TO TREAT OTHERS
By Rick Warren —
“‘Neither do I condemn you,’ Jesus declared. ‘Go now and leave your life of sin.’” John 8:11 (NIV)
If you are a follower of Jesus Christ, God calls you to treat everyone with dignity. It doesn’t matter if they act, think, or worship differently than you. He still wants you to treat them with dignity. Why?
Because that’s what Jesus did.
Jesus accepted everyone. This doesn’t mean he approved of everything people did. He doesn’t approve of everything you do either, but he accepts you and treats you with dignity.
In John 8, Jesus treated a humiliated woman with dignity, but her accusers did not. Instead, they brought her before Jesus and said, “This woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?” (John 8:4-5 NLT)
Jesus knew they were just trying to trap him into saying something they could use against him, so he “stooped down and wrote in the dust with his finger. . . . [Then] he stood up again and said, ‘All right, but let the one who has never sinned throw the first stone!’” (John 8:6-7 NLT).
Nobody knows what Jesus wrote in the dirt, because the Bible doesn’t tell us. Some scholars think he wrote down the sins of the woman’s accusers: judgmentalism, arrogance, dishonesty, or spousal abuse. After all, Jesus, being God, knew their secret sins and wanted to get to the heart of the matter.
What did her accusers end up doing? John 8:9 says, “They slipped away one by one . . . until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman” (NLT). They didn’t stick around to condemn her.
And Jesus didn’t condemn her either. Instead, he showed her mercy. John 8:11 says, “‘Neither do I condemn you,’ Jesus declared. ‘Go now and leave your life of sin’” (NIV).
Did this woman do something wrong? Yes. She cheated on her husband. But Jesus protected her dignity in a public situation and dealt with her sin gently. He, in effect, said, “Don’t do this anymore.” He changed her.
That’s why I love Jesus—because he does the same thing with me. He treats me with mercy, even though I don’t deserve it. That’s what he does in your life, too—and it’s how he wants you to treat others.
Talk It Over
When have you sensed that Jesus was treating you with dignity and showing you mercy instead of condemning you?
What does it mean to you to know that Jesus wants to offer you mercy and dignity rather than condemnation?
In what situation in your life do you have a chance to treat someone with the same kind of dignity Jesus does?