“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ cho đi cách vui lòng. Chúa có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các việc lành.” 2 Cô-rinh-tô 9:7-8
Một cách để đo lường mức độ bạn hiểu về ân điển và đang sống theo ân điển như thế nào là nhìn vào cách bạn cho đi.
Kinh Thánh nói rằng, “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ cho đi cách vui lòng. Chúa có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi nơi, mọi lúc, lại còn có rời rộng nữa để làm các việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:7-8).
Hãy chú ý đến những chữ “mọi” trong câu Kinh Thánh này: “mọi thứ,” “mọi nơi,” “mọi lúc.” Đó là những lời hứa dành cho người đang trở nên như Đấng Christ. Đấng Christ như thế nào? Ngài là Đấng ban cho. Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban cho. Và khi bạn học cách sống rộng rãi—với thời gian, lòng hiếu khách, tiền bạc, nguồn lực và cơ hội—bạn bắt đầu giống Chúa Jêsus. Không bằng chứng nào lớn hơn việc bạn hiểu được ân điển hơn là việc bạn ân cần rộng rãi đối người khác và với Chúa.
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng hoặc vào thế thủ khi mục sư bắt đầu nói về việc dâng hiến, điều đó có thể cho thấy bạn chưa thực sự hiểu trọn vẹn về ân điển. Hãy xem lại câu Kinh Thánh lần nữa: Đức Chúa Trời yêu người cho đi cách vui lòng và Ngài có thể chăm sóc mọi nhu cầu của bạn—mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc khi bạn cần đến.
Đây là câu hỏi dành cho bạn: Bạn có tin cậy Chúa là Đấng đã ban chính mạng sống Ngài cho bạn không? Nếu bạn có thể tin cậy Ngài về sự cứu rỗi, thì bạn không thể tin cậy Ngài với tất cả những gì Ngài đang cho bạn, bao gồm cả tài chánh của bạn sao?
Sự thật ở đây là, bạn thực sự không sở hữu điều gì cả. Chúa chỉ cho bạn mượn trong 70 hoặc 80 năm. Ngay từ đầu, tất cả đều thuộc về Ngài!
Chúa ban cho chúng ta cách rộng rãi. Rồi Ngài bảo rằng, “Hãy sống một đời sống biết ơn. Hãy rộng rãi trong sự ban cho.” Chúa có cần những gì bạn dâng cho Ngài không? Không. Ngài muốn bạn trở nên giống như Ngài. Ngài muốn bạn có một tấm lòng nói rằng: “Tôi nóng lòng để được cho đi trong mọi lãnh vực của đời sống.”
Rô-ma 8:32 nói rằng, “Chúa đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”.
Bạn có thể nói rằng mình yêu Chúa, hát rằng mình tin cậy Ngài và đặt Ngài trước hết. Nhưng chính sự rộng rãi của bạn đối với tất cả những gì Ngài cho bạn mới là nơi bạn bày tỏ rõ ràng ân điển của Ngài có ý nghĩa với bạn đến mức nào.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Bạn có xem mình là một người cho đi cách vui lòng không? Vì sao có hoặc vì sao không?
- Bạn đã thấy Chúa ban phước cho tài chánh của bạn hoặc chu cấp cho bạn như thế nào khi bạn trung tín trong việc dâng phần mười?
- Cuộc sống của bạn phản ánh lòng biết ơn đối với ơn của Chúa qua những cách nào?
YOUR GENEROSITY REFLECTS GOD’S GRACE
By Rick Warren
“Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.” 2 Corinthians 9:7-8 (NIV)
One way to measure how much you understand grace and how much you’re living by grace, look at your giving.
The Bible says, “Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work” (2 Corinthians 9:7-8 NIV).
Notice the “alls” in that Scripture: “all things,” “at all times,” “having all that you need.” Those are the promises related to the person who’s becoming like Christ. What is Christ like? He is a giver. God loved the world so much that he gave. And as you learn to be generous—with your time, hospitality, money, resources, and opportunities—you start to look like Jesus. Nothing is greater proof that you understand grace than being lovingly gracious and generous to other people and to God.
If you feel tense or defensive when your pastor starts talking about giving, it may mean you don’t fully understand grace. Look at the Scripture again. It says that God loves a cheerful giver and is able to take care of all your needs—all the time, in every way, however you need them.
Here’s the question: Are you going to trust the God who gave his life for you? If you can trust him enough for salvation, can’t you trust him everything he’s given to you, including your finances?
The truth is, you really don’t own anything. God just loans it to you for 70 or 80 years. It’s all his in the first place!
God gives to us generously. Then he says, “Lead a life of gratitude. Be generous in giving.” Does God need your gifts? No. He wants you to become like him. He wants you to have a heart that says, “I can’t wait to give in every area.”
Romans 8:32 says, “Since [God] did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” (NLT).
You can say you love God and sing that you trust God and put him first, but how generous you are with everything he’s given you is where you can show just how much his grace means to you.
Talk It Over
Would you call yourself a cheerful giver? Why or why not?
How have you seen God bless your finances or provide for you as you have been faithful to tithe?
In what ways does your life reflect gratitude for God’s grace?