MỘT BƯỚC ĐỂ CÓ MỐI QUAN HỆ GẦN GŨI HƠN VỚI CHÚA

MỤC LỤC

“Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta để tiếp tục phục vụ ta.” Giê-rê-mi 15:19

Khi bạn trở thành người tin nơi Đấng Christ, bạn được sanh vào trong gia đình Chúa, và bạn không thể nào trở thành “chưa sanh” được nữa. Dù tội lỗi có thể làm gián đoạn việc bạn thấy gần gũi với Chúa, bạn vẫn có một mối quan hệ với Ngài. Bạn chỉ cách có một bước để quay trở lại và lại trở nên gần gũi với Ngài.

Vậy bạn phải làm gì khi phạm tội? Chỉ một chữ: Quay về! Hãy trở lại với Đấng Christ. Chỉ đơn giản như vậy.

Chúa phán trong Ê-sai 1:18: “Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son, ta sẽ tẩy sạch khiến chúng trở nên trắng như tuyết”.

Nếu có một tội lỗi nào mà bạn nghĩ là không thể tha thứ được, thì đó hẳn là việc chối bỏ Chúa Jêsus ba lần trong đêm Ngài bị phản bội. Nhưng Chúa Jêsus biết trước Phi-e-rơ sẽ chối Ngài, và Ngài cũng biết Phi-e-rơ sẽ quay lại với Ngài. Thật vậy, ngay trước khi điều đó xảy ra, Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ trong Phòng Cao rằng: “Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu-ca 22:32).

Chúa Jêsus biết rằng chức vụ của Phi-e-rơ sẽ hiệu quả hơn sau khi ông chối Ngài so với trước đó. Và thật như vậy! Phi-e-rơ đã viết hai sách trong Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ và 2 Phi-e-rơ. Sau này, ông chia sẻ những ký ức của mình với một người thân, và điều đó đã trở thành Phúc Âm Mác.

Bạn có thể nghĩ rằng Chúa đã quên bạn. Nhưng Ngài không hề quên. Người Chăn Chiên Nhân Lành để lại 99 chiên để đi tìm con đang lạc mất (Ma-thi-ơ 18:12–14). Ngài biết bạn đã sa ngã như thế nào. Dù đó là một bước sa ngã lớn hay qua nhiều bước nhỏ, bạn có thể cảm thấy mình không còn gần gũi với Chúa Jêsus như trước. Nếu bạn đang ở trong tình trạng đó, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện của Đa-vít khi ông trở lại với Chúa sau khi phạm tội ngoại tình. Ông nói rằng, “Xin hãy phục hồi trong tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa” (Thi Thiên 51:12). Đa-vít không cần phải cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin phục hồi sự cứu rỗi của con,” vì ông không mất sự cứu rỗi; ông đã đánh mất niềm vui.

Nếu bạn đã đang mất đi niềm vui của mình, thì bạn chỉ cách có một bước trong đức tin để quay về với Chúa và được phục hồi trong mọi mặt.

Tại sao không trở về nhà với Đấng Christ ngay hôm nay?

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

  1. Điều gì ngăn trở bạn trong việc trò chuyện với Chúa và ăn năn sau khi phạm tội?
  2. Bạn cần Chúa phục hồi điều gì trong cuộc sống mình đã bị đổ vỡ vì tội lỗi?
  3. Làm thế nào để bạn có thể có hiệu quả hơn cho Đấng Christ qua việc quay về với Ngài trong sự ăn năn? Bạn muốn đạt được điều gì cho Vương quốc Chúa?

 

ONE STEP TO A CLOSER RELATIONSHIP WITH GOD

By Rick Warren —

“If you return to me, I will restore you so you can continue to serve me.” Jeremiah 15:19 (NLT)

When you become a believer in Christ, you’re born into God’s family, and you can’t be unborn. Although sin can disrupt how close you feel to God, you still have a relationship with him. You’re always just one step away from coming back and growing close again.

So, what should you do when you sin? One word: Return! Come back to Christ. It’s that simple.

God says in Isaiah 1:18, “No matter how deep the stain of your sins, I can take it out and make you as clean as freshly fallen snow” (TLB).

If ever there were a sin you’d think was unforgivable, it would be denying Jesus three times on the night he was betrayed. But Jesus knew Peter would deny him, and he even knew Peter would come back to him. In fact, before it even happened, Jesus said to Peter in the Upper Room, “I have pleaded in prayer for you that your faith should not completely fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers” (Luke 22:32 TLB).

Jesus knew Peter’s ministry would be more effective after his denial than it was before. And, sure enough, it was! Peter wrote two books of the Bible: 1 Peter and 2 Peter. Later he shared his memoirs with a relative, and that became the Gospel of Mark.

You may think God has forgotten you. He hasn’t. The Good Shepherd leaves the 99 sheep to go after the one that is wandering (Matthew 18:12-14). He knows how you’ve fallen away. Whether it’s happened through one giant step or a series of small steps, you may not feel as close to Jesus as you used to be. If that’s you, pray what David prayed when he came back to God after committing adultery. He said, “Restore to me the joy of your salvation” (Psalm 51:12 NLT). David did not have to pray, “God, restore to me my salvation,” because he hadn’t lost his salvation. He had lost the joy.

If you’ve lost your joy, you’re only one step in faith away from returning to God and being restored in every way.

Why not come home to Christ today?

Talk It Over

What keeps you from talking to God and repenting after you’ve sinned?

What do you need God to restore in your life that has been broken because of sin?

How can you be more effective for Christ by turning in repentance to him? What do you want to accomplish for God’s Kingdom?

 

Lên đầu trang