“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” 1Giăng 4:4
Danh tánh của bạn là gì? Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, thì bạn là con trai hoặc con gái của Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Bạn là một phần của gia đình Đức Chúa Trời. Bạn được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúa yêu bạn. Ngài tạo dựng nên bạn với một mục đích, và Ngài có một chương trình cho đời sống bạn.
Bạn cần nhớ lại mình là ai khi bị quấy rối hoặc bắt nạt. Tại sao? Vì những kẻ bắt nạt có thể nhận ra sự yếu đuối, bất an và thiếu tôn trọng bản thân từ rất xa. Chúng thường không nhắm vào những người tự tin hoặc vững vàng. Chúng tìm những người đang suy sụp, bất an hoặc yếu đuối. Chúng muốn làm tổn thương một người khi họ đang ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất.
Bạn là ai? Bạn không phải là người mà người khác bảo bạn là người như thế nào. Bạn là người như Chúa bảo. Chúa luôn nói sự thật, và chính lẽ thật đó cho bạn được tự do và cho bạn có được sự tự tin và can đảm. Bạn sẽ dễ bị lừa dối và thao túng cho đến khi bạn tự tin về việc mình là ai. Ngay hôm nay bạn cần xác định rõ danh tánh của mình và bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ vì điều đó sẽ định hình mọi lãnh vực trong đời sống bạn.
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của bạn. Chúa Jêsus đã chết vì bạn. Chúa Thánh Linh sống trong bạn. Bạn không cần phải sợ những kẻ bắt nạt, vì chúng không có quyền lực thật sự trên bạn.
Kinh Thánh nói rằng, “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (1Giăng 4:4). Sa-tan có thể cố kéo bạn ngã qua những kẻ bắt nạt. Nhưng Đấng ở trong bạn lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
Hãy nhớ danh tánh của bạn, điều mà vua Đa-vít, một trong những vị vua vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên, đã làm khi ông viết: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi ngợi khen Chúa vì lời hứa của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” Thi-thiên 56:3-4
Nếu Chúa ở bên bạn, thì ai là người chống lại bạn không phải là điều quan trọng. Nếu Chúa ở về phía bạn, thì con người có thể làm gì để thay đổi việc bạn là ai và tình yêu của Chúa dành cho bạn?
Không một điều nào cả.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Hãy chọn một trong những câu Kinh Thánh trong bài tĩnh nguyện hôm nay. Bắt đầu học thuộc câu đó ngay hôm nay để nó có thể khích lệ bạn hoặc giúp bạn khích lệ người khác khi phải đương đầu với kẻ bắt nạt.
- Ngoài Chúa Jêsus, bạn đã từng đặt danh tánh của mình trên điều gì? Điều đó đã ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn như thế nào?
- Thi-thiên 56:3-4 nói rằng, “Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” Có phải việc trở thành một Cơ Đốc nhân có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trải qua đau đớn về thể xác hoặc tinh thần không?
REMEMBER: YOU’RE A CHILD OF THE KING OF KINGS
By Rick Warren —
“Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.” 1 John 4:4 (GW)
What is your identity? If you are a Christian, then you are a son or daughter of the King of Kings and Lord of Lords. You are a part of God’s family. You were created in his image. God loves you. He made you for a purpose, and he has a plan for your life.
You need to remember who you are when you’re harassed or bullied. Why? Because bullies can smell weakness, insecurity, and low self-esteem a mile away. Bullies don’t usually go after confident or self-assured people. They look for someone who is feeling down or insecure or weak. They want to hurt people when they’re in their most vulnerable moments.
Who are you? You are not what other people say you are. You are who God says you are. God always speaks the truth, and it is the truth that sets you free and gives you confidence and courage. You’re going to be vulnerable to deception and manipulation until you’re confident in who you are. You need to settle today the issue of your identity and who you are in Jesus Christ because it will shape every area of your life.
God is your Creator. Jesus died for you. The Holy Spirit lives in you. You don’t have to worry about bullies, because bullies have no real power over you.
The Bible says, “Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people, because the one who is in you is greater than the one who is in the world” (1 John 4:4 GW). Satan may be trying to take you down through a bully. But the One who is in you is greater than he that is in the world.
Remember your identity, which is what David, one of the great Israelite kings, did when he wrote: “When I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what he has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me?” (Psalm 56:3-4 NLT)
If God is on your side, it doesn’t matter who’s against you. If God is for you, what can people do to you that would change who you are and how God feels about you?
Not a thing.
Talk It Over
Choose one of the Bible verses from today’s devotional. Begin memorizing it today so it will encourage you or help you encourage someone you know when confronted by a bully.
What, besides Jesus Christ, have you based your identity on? How has it affected your confidence?
Psalm 56:4 says, “What can mere mortals do to me?” (NLT). Does being a Christian mean you will never experience physical or emotional pain?