Hu-sai\ Hushai. (vội vàng).

Người Ạt-kít, sanh trưởng tại A-rê-ki hay A-ta-rốt (?) ở phía Tây Bê-tên và trên giới hạn phía Bắc của Bên-gia-min và miền Nam của địa phận Giô-sép (Giô 16:2). Người là bạn của vua Đa-vít (IISa 15:37; so ISử 27:33). Hu-sai là một người trung tín nhứt của Đa-vít và là một mưu sĩ rất khôn ngoan. Khi Đa-vít chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để tránh Áp-sa-lôm, thì gặp Hu-sai mặc áo rách đầu đầy bụi. Vua gợi ý cho người trở về Giê-ru-sa-lem và giả đò tòng phục Áp-sa-lôm và thử làm bại mưu chước của A-hi-tô-phe (IISa 15:32). Dầu chính sách nầy là không ngay thẳng và đê hèn, song Hu-sai vâng lời Đa-vít và được thành công tức là làm cho Áp-sa-lôm nhận mưu mình là hơn mưu quỉ quyệt của A-hi-tô-phe (IISa 16:16-17:14). Hu-sai đóng vai giả hình đạo đức để che đậy sự phản trắc, chào Áp-sa-lôm hai lần: Vua vạn tuế! Vua vạn tuế! Và dường như đã bỏ bạn mình là Đa-vít đến nỗi chính Áp-sa-lôm cũng phải ngạc nhiên. Người cũng dua nịnh Áp-sa-lôm rằng: "...ai là người được Đức Giê-hô-va lựa chọn, được dân sự nầy và cả dân Y-sơ-ra-ên lựa chọn, tôi sẽ ở cùng người đó" nghĩa là ý Chúa và dân sự đã rõ nên Hu-sai chỉ nhận như là một điều thuộc về bổn phận của mình (!) và "tôi sẽ làm tôi tớ ông như đã làm tôi tớ của thân phụ ông vậy" Hu-sai nói vậy cốt để làm cho Áp-sa-lôm tin cậy. Đức Chúa Trời phạt Áp-sa-lôm về tội phản cha bởi cũng một cách giả đạo đức như vậy (IISa 15:7-8). Chúa thường cho phép sự giả dối bày ra để phạt sự giả dối. Hu-sai dùng lời bóng bẩy để phỉnh người nông nổi như Áp-sa-lôm, nói rằng cả dân Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba thảy đều theo Áp-sa-lôm đông như cát trên bờ biển. Áp-sa-lôm đáng lẽ đuổi theo Đa-vít đêm đó nhưng sợ vua cha là người thạo việc binh đao, không dễ gì thắng nỗi người, nên quyết định nghe lời bàn của Hu-sai chờ nhóm hiệp cả dân sự lại và sau đó sẽ thân hành ra trận. Như vậy, nhờ mưu của Hu-sai mở đường cho sự giải cứu lớn, dân sự nhóm lại quanh vua Đa-vít. Còn Hu-sai lúc ấy truyền cho hai người trai trẻ là con thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-a-tha (15:34-36) cấp báo cho Đa-vít hay mưu của A-hi-tô-phe. Vua chạy trốn ngay đêm hôm đó qua sông Giô-đanh. Kết quả A-hi-tô-phe tự tử còn Áp-sa-lôm thất trận lần cuối cùng và chết. Hu-sai có lẽ chết trước khi Sa-lô-môn lên trị vì. Song Ba-a-na, con trai Hu-sai là một trong 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Y-sơ-ra-ên (ICác 4:16).