Rồng, Con\ Dragon. Dragon.

Bằng tiếng Hy-lạp là Drakon, con rắn, con rồng.

Trong Cựu Ước thường dịch chữ Tannin là con rồng, con vật dài. Chữ Tannin chỉ về một loài rắn trên cạn (Xuất 7:9 so 4:3, 4; Thi 91:13, và có lẽ Phục 32:33), những thú vật lớn ở biển (số nhiều, Sáng 1:21 so Thi 74:13; 148:7), và cá sấu trong sông xứ Ai-cập (Êxê 29:3). Thứ cá sấu đó được tả vẽ như có hàm, có vảy, tại đó có những cá dính vào (Êxê 29:4), và có những chân để khuấy nước (32:2), nằm trong biển, trong các nhánh của sông Ni-lơ (29:3; 32:2), bơi lội (32:6), và người ta dùng nhiều móc câu lớn (29:4), và lưới (32:3) mà bắt.

Những chữ Tan dùng trong Gióp 30:29; Thi 44:19; Ês 13:22; 34:13; 35:7; 43:20; Giê 9:11; 10:22; 14:6; 49:33; 51:37 dịch là con rồng; và Mi 1:3, 8; Ca 4:3 dịch là chó rừng thì đúng hơn quái vật dưới biển; trái lại, bản Hê-bơ-rơ, Êxê 29:3; 32:2 nên đọc là con rồng.

"Con vật lớn dưới biển" mà Đức Giê-hô-va trong ngày Ngài giải cứu Y-sơ-ra-ên, là Antichrist, như Ba-by-lôn trên bờ sông Ơ-phơ-rát cũng làm hình bóng nữa (Ês 27:1). Trong Thi 74:13 Ngài "bẻ gãy đầu quái vật trong nước." Các quan trưởng Ai-cập và Pha-ra-ôn, xưa được tả trong văn thơ như vậy, đúng như những cá sấu làm vua sông Ni-lơ. Cũng vậy, Ês 51:9, 10 nói cá sấu là biểu hiệu của xứ Ai-cập; trên đồng tiền của Augustus sau khi chiếm lấy Ai-cập có in hình đó. "Chỗ ở" của những rồng tỏ ra sự hoang vu rùng rợn như có nhiều thứ rắn độc trong các nơi thành xưa đổ nát (Phục 32:33; Giê 49:33; Ês 34:13).

Rồng trong Tân Ước là hình bóng về con rắn xưa, ma quỉ (Khải 12:9; 20:2), được tả vẽ bằng sắc đỏ (chỉ nó là kẻ giết người từ buổi ban đầu), có 7 đầu, 10 sừng, một cái đuôi lớn, một miệng rộng, từ trong miệng rồng có thể khạc nước chảy như một con sông, sau những kẻ mà nó hủy diệt (12:3, 4, 15; 16:13). Nó đã bị quăng từ các từng trời xuống đất, từ đó nó bắt bớ Hội Thánh, và cuối cùng bị xiềng và bị nhốt trong vực sâu (12:7-17; 20:2, 3). Trong mấy điều mô tả, con rồng giống như con thú trong đoạn 13. Con thú nầy là sự lẫn lộn của 4 con thú trong Đa-ni-ên, và làm tiêu biểu cho những quyền thế đồng minh ở dưới đất chống cự với nước Đức Chúa Trời (Đa 7:1-). Bức tranh con rồng thì rập theo hình con thú nó, vì con rồng là con rắn xưa nên cứ hành động và làm chủ trong nước thế gian nầy. Khi mô tả con rồng trong đoạn 12:1-, thì có những tính cách đặc biệt của cường quốc thế gian mà Đa-ni-ên nói nhiều và gồm lại những đặc tánh của con rắn mô tả trong Sáng thế ký đoạn 3.