Kết trái\ Fruitful. Porter des fruits.

Chữ này thường dùng để làm thí dụ thuộc linh.

I. Nói về sự kết trái, đối với Chúa có ba điều quan trọng:

Hái trái: Chủ vườn nho sai con đến cùng kẻ trồng nho đặng thâu hoa lợi. Đó là Chúa nói về Ngài. Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, cũng như chủ vườn nho cho những kẻ trồng nho mướn đất, đến mùa hái trái, Ngài sẽ tới chúng ta mà thâu hoa lợi (Mat 21:1-; Lu 20:1-).
Kết trái: Chúa đặt thí dụ về cây nho, Ngài muốn nói môn đồ nên có sự liên hiệp khắng khít. Trách nhiệm chúng ta là hằng ở trong Ngài, giữ điều răn Ngài, và trách nhiệm Chúa là khiến chúng ta sanh trái (Giăng 15:1-).
Sai trái: Thí dụ về hột lúa mì gieo xuống đất: Chúa muốn cứu chúng ta dầu phải chịu chết cũng không quản ngại (Giăng 12-24; xem thêm Giăng 17:19).
II. Năm trách nhiệm của chúng ta:

Chúng ta là mảnh đất tốt, nghe đạo Chúa mà tiếp nhận vào lòng, thì sẽ sanh trái (Mat 13:23; Mác 4:20; Lu 8:15).
Chúng ta là nhánh, hiệp một với cây nho, thì sẽ kết quả (Giăng 15:1-). Chúa đặt mọi sự thử thách trong thế gian vào đời sống chúng ta, cũng như người trồng nho lấy dao tỉa sửa cây nho khiến cho sai trái.
Chúng ta cũng là hột lúa mì gieo xuống đất, như nói: "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi" (Giăng 12:24-25).
Chúng ta cũng là kẻ làm vườn, phải vun bón cây cối khiến cho kết quả. Đến kỳ phải nên nộp một phần ba hoa lợi cho chủ vườn (Lu 20:1-).
Chúng ta cũng là cây. Xem trái thì biết cây (Mat 7:20). Vì vậy người ta nên kết trái Đức Thánh Linh (Ga 5:22).